Năm 2015 vừa qua đánh dấu bước phát triển của nền điện ảnh nước nhà với nhiều tác phẩm được đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn có những bộ phim hứng "rổ sạn" và là bước thụt lùi gây thất vọng cho khán giả.
Tây du ký hậu truyện
Ra rạp những ngày đầu năm 2015, phim Tây du ký hậu truyện đã được xem là “thảm họa mới” của điện ảnh phim Việt khi cộng đồng mạng ném đá không thương tiếc. Ngay cả các diễn viên tham gia trong phim cũng vô cùng thất vọng khi bộ phim công chiếu. Ca sĩ - diễn viên Phương Thanh (tham gia một vai trong phim) ngay khi đến dự buổi ra mắt trở về cũng lập tức "đăng đàn" than thở nỗi thất vọng lớn khi xem phim. Chị cho rằng bộ phim được làm quá ẩu và thay đổi nội dung, mọi thứ được chỉnh sửa một cách lấp liếm nên đã làm nên bộ phim thảm họa. Thực tế là nhiều khán giả đã bỏ về sau chừng 20-30 phút xem phim.
Được biết, Tây du ký hậu truyện ban đầu do “đạo diễn thảm họa” - Nhất Trung thực hiện sau đó đạo diễn trẻ Nguyễn Thành Nam tiếp nhận để sửa chữa nên không thể cứu vãn được gì. Sau gần 1 tuần ra rạp (với số lượng rạp chịu chiếu ít ỏi), phim gần như không nhận được bất kì sự quan tâm nào từ truyền thông và nhanh chóng "chìm vào quên lãng"
Có thể nói, tham vọng làm một bộ phim hoành tráng và lấy nhân vật chính là nhân vật Tôn Ngộ Không đã "ăn sâu" vào kí ức đông đảo khán giả so với năng lực nên đã cho ra đời một bộ phim rất tệ. Đây là bộ phim thảm họa bậc nhất của năm 2015.
Hy sinh đời trai
Bộ phim do Trần Bảo Sơn làm nhà sản xuất và đạo diễn Lưu Huỳnh đảm nhận, thế nhưng sự kết hợp này đã không mang lại thành công cho cả hai. Đây còn được xem là “bước lùi” của đạo diễn Lưu Huỳnh. Rất nhiều khán giả, người làm nghề từng ca ngợi và yêu mến anh ở “Áo lụa Hà Đông”, “Lấy chồng người ta”... vô cùng thất vọng.