Thắp sáng tương lai cho những trẻ em kém may mắn trong năm học mới

Nguyễn Đắc Phú

Nguyễn Đắc Phú

Thứ 6, 05/09/2025 12:08

Sáng 5/9, cùng hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, thầy và trò Trường Tình thương (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức lễ khai giảng giản dị nhưng ấm áp. Niềm vui xen lẫn xúc động hiện rõ trên gương mặt những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Ngày khai giảng ở ngôi trường tràn đầy tình thương

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin, trong khuôn viên nhỏ bé của Trường Tình thương, các em học sinh đủ mọi lứa tuổi, đa số có hoàn cảnh khó khăn, không trọn vẹn gia đình, đã cùng nhau bước vào năm học mới.

Năm học mới 2025-2026, thắp sáng tương lai cho những trẻ em kém may mắn - Ảnh 1.

Lễ khai giảng ở Trường tình thương.

Điều đặc biệt ở Trường Tình thương chính là sự đồng hành của các nhà hảo tâm. Không gian khai giảng tuy không có sân khấu lớn nhưng lại ngập tràn tiếng cười, ánh mắt háo hức của học trò khi được nhận những bộ đồng phục, quyển vở từ tay các thầy cô và mạnh thường quân.

Một tiết mục văn nghệ ở Trường Tình thương.

Em Lê Thị Ngọc, học sinh Trường Tình thương, chia sẻ: "Ngoài việc đi học, em còn bán vé số để phụ giúp gia đình, khi tan trường là mẹ cầm vé số tới để đi bán, một ngày bán được hơn 100 tờ vé số. Hôm nay em rất vui khi cùng các bạn dự lễ khai giảng và bước vào năm học mới. Em sẽ cố gắng học tập để thành người có ích".

Năm học mới 2025-2026, thắp sáng tương lai cho những trẻ em kém may mắn - Ảnh 2.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Hương và em Lê Thị Ngọc (bên phải) chia sẻ với PV Người Đưa Tin.

"Nhìn các em tôi thương lắm, mỗi em học sinh có mỗi điều kiện khác nhau, nhất là các em khuyết tật làm tôi không cầm được nước mắt", cô Đỗ Thị Hạnh, giáo viên lớp 4, người gắn bó 19 năm với Trường Tình thương, xúc động chia sẻ.

Nhiều phụ huynh nghèo mưu sinh bằng nghề bán vé số, làm thuê cũng có mặt trong buổi lễ. Họ không giấu nổi niềm vui khi con em mình được đến trường, được đón một ngày khai giảng đúng nghĩa như bao bạn bè cùng trang lứa.

Năm học mới 2025-2026, thắp sáng tương lai cho những trẻ em kém may mắn - Ảnh 3.

Cô Đỗ Thị Hạnh, giáo viên lớp 4, nói chuyện với học sinh trong Lễ khai giảng.

"Gia đình tôi khó khăn nên chọn Trường Tình thương để gửi gắm con mình, giờ nhìn con gái biết đọc, biết viết, tôi mừng lắm", chị Trần Thị Hai, phụ huynh một học sinh lớp 1, chia sẻ.

Tại buổi lễ, đại diện nhà tài trợ ở địa phương đã trao tặng 80 phần quà, 5kg gạo, 10 quyển vở, 160 đồ thể dục. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, giúp các em có thêm niềm tin để tiếp tục đến trường.

Năm học mới 2025-2026, thắp sáng tương lai cho những trẻ em kém may mắn - Ảnh 4.

Các em học sinh dự Lễ khai giảng tại Trường Tình thương.

"Ở đây, các em không chỉ được học chữ mà còn được dạy cách sống nhân ái, biết yêu thương, sẻ chia. Mỗi dịp khai giảng là thêm một động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì lớp học, giúp các em có cơ hội viết tiếp ước mơ", cô giáo Đỗ Thị Hạnh bày tỏ cảm xúc.

Không khí khai giảng tại ngôi trường đặc biệt này còn thêm rộn ràng với những tiết mục văn nghệ do chính các em học sinh biểu diễn. Tất cả đã tạo nên một không gian chan chứa tình thương, khiến nhiều người tham dự không khỏi xúc động.

Năm học mới 2025-2026, thắp sáng tương lai cho những trẻ em kém may mắn - Ảnh 5.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Hương trò chuyện với các em học sinh ở Trường Tình thương.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Hương cho hay, các em học sinh ở đây rất khó khăn, di cư, mồ côi cha và mẹ... Điều kiện dạy học thiếu thốn phòng học, sách vở, quần áo, hằng năm nhà trường phải đi vận động. Tôi mong muốn sẽ có phòng học rộng rãi hơn cho các em có điều kiện học tập tốt hơn.

Năm học mới 2025-2026, thắp sáng tương lai cho những trẻ em kém may mắn - Ảnh 6.

Trường Tình thương, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Thầy Lê Thanh Hoàng, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường tình thương, cho biết, trường chúng tôi gồm những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật… Về khó khăn hiện tại là cơ sở vật chất nhỏ, chật, trường có 5 lớp mà chỉ có 3 phòng học nên không thể thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.

Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì trẻ phải được học Tin học và tiếng Anh nhưng trường không có các phòng chức năng nên chưa thực hiện được.

Năm học mới 2025-2026, thắp sáng tương lai cho những trẻ em kém may mắn - Ảnh 7.

Thầy Lê Thanh Hoàng, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Tình thương, phát biểu tại Lễ Khai giảng.

"Trường chúng tôi dạy hòa nhập cộng đồng nên dạy một số trẻ khuyết tật sẽ khó khăn hơn trẻ bình thường. Vì vậy, sẽ dành thời gian nhiều hơn để kèm trẻ khuyết tật. Phần lớn các em có cha mẹ mưu sinh bằng nghề ve chai, bán vé số, lao động tự do; có em mồ côi. Nếu không có Trường Tình thương, nhiều em sẽ không được đến lớp.

Vì thế, chúng tôi không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách sống nhân ái, rèn kỹ năng tự lập, giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống", thầy Lê Thanh Hoàng – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường tình thương - cho hay.

Năm học mới 2025-2026, thắp sáng tương lai cho những trẻ em kém may mắn - Ảnh 8.

Các nhà tài trợ trao quà cho các em học sinh.

Một năm học mới tràn đầy hy vọng, với sự chung tay của thầy cô, phụ huynh và cộng đồng, Trường Tình thương tiếp tục trở thành nơi chắp cánh cho những ước mơ bé nhỏ, thắp sáng tương lai cho những mảnh đời kém may mắn.

Năm học mới 2025-2026, thắp sáng tương lai cho những trẻ em kém may mắn - Ảnh 9.

Trường THPT Ngô Quyền ở đặc khu Phú Quý tổ chức khai giảng năm học mới.

Hơn 7.000 học sinh ở đặc khu Phú Quý bước vào năm học mới

Hoà chung không khí khai giảng trên cả nước, 7.370 học sinh ở đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã bước vào năm học 2025 - 2026 trong điều kiện thời tiết mưa lớn.

Tại Trường THPT Ngô Quyền, dù thời tiết không thuận lợi nhưng từ sáng sớm, đông đảo học sinh đã có mặt để dự lễ khai giảng.

Ông Nguyễn Hải Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền, cho biết, năm học này, trường có 911 học sinh với 26 lớp. Để ứng phó với mưa lớn, học sinh khối 10 được bố trí dự lễ tại hội trường, còn khối 11 và 12 tham gia khai giảng trực tuyến từ các phòng học qua hệ thống màn hình kết nối trực tiếp.

Năm học mới 2025-2026, thắp sáng tương lai cho những trẻ em kém may mắn - Ảnh 10.

Các học sinh Trường THPT Ngô Quyền đi dự Lễ Khai giảng dù trời mưa lớn.

Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý - ông Đỗ Minh Chức - cho biết: "Năm học này toàn đặc khu có 1.998 trẻ mầm non, 2.594 học sinh tiểu học, 1.867 học sinh THCS và 911 học sinh THPT. Dù thời tiết không thuận lợi, sự chủ động của các trường cùng tinh thần háo hức của học sinh đã tạo nên một ngày khai giảng đầy ý nghĩa".

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, hơn 800.000 học sinh toàn tỉnh Lâm Đồng dự Lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học 2025 – 2026.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết, toàn ngành giáo dục tỉnh hiện có 1,605 đơn vị, trường học, bao gồm: 529 trường mầm non, 563 trường tiểu học, 365 trường trung học cơ sở, 121 trường trung học phố thông, 26 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên là 42.840 người, bao gồm cả khu vực ngoài công lập. Tổng số học sinh toàn ngành là 845.200 em, phân bố theo cấp học như sau: Mầm non: 167.448 trẻ; Tiểu học: 326.714 học sinh; Trung học cơ sở: 232.221 học sinh; Trung học phố thông: 114.607 học sinh; Giáo dục thường xuyên: 4.210 học viên.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.