Lực lượng ứng phó khẩn cấp ở Nonthaburi, Thái Lan, vô cùng sửng sốt khi một người đàn ông được cho là đã chết và đang trôi nổi trên con mương đột nhiên kêu cứu.
Diễn biến gây sốc của sự việc khiến cảnh sát và các tình nguyện viên vội vã lao tới giải cứu người đàn ông. Người này sau đó được xác định là Kosem, 70 tuổi.
Trước đó, cảnh sát từ đồn Bang Bua Thong và các tình nguyện viên của Quỹ Ruamkatanyu đã nhận được thông báo cáo về một thi thể trôi nổi bên dưới một cây cầu bắc qua Khlong Lamphu, nằm trên đường cao tốc 9, ở tiểu khu Lamphu, huyện Bang Bua Thong.
Cuộc gọi này đến từ một ngư dân địa phương, người cùng với một người bạn đã phát hiện ra thi thể không còn sự sống dưới nước.

Người đàn ông được phát hiện nằm bất động dưới nước.
Thi thể bất động, đầu tựa vào một khối bê tông lớn gần bờ. Khi những người cứu hộ đến, họ thấy máu và vết thương trên mặt ông ta.
Khi lực lượng cứu hộ chuẩn bị để đưa thi thể ra khỏi nước, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra. Một cảnh sát đã dùng gậy để di chuyển khối bê tông và người đàn ông đột nhiên tỉnh dậy, kêu lên: "Cứu tôi với!".
Những người cứu hộ đã vô cùng sốc khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông, và nhanh chóng lao vào hành động, kéo ông ra khỏi nước.

Khi đã an toàn trên bờ, người đàn ông này tự nhận mình là Kosem, một cư dân 70 tuổi. Ông giải thích rằng đã ngất xỉu khi đang đi bộ về nhà và trong quá trình đó, ông đã vô tình rơi xuống kênh.
Vết thương của ông không nguy hiểm đến tính mạng và sau khi được nhân viên y tế kiểm tra, Kosem đã được đưa đến Bệnh viện Bang Bua Thong để điều trị thêm, tờ Bangkok Post đưa tin.
Trúc Linh (t/h)