Thấy cụ ông bất tỉnh, chủ quán đưa đi cấp cứu rồi bất ngờ rơi vào cảnh trớ trêu

Thứ 5, 03/09/2026 05:00 GMT+7

Một cụ ông vào quán xin ngồi nhờ rồi bất ngờ bất tỉnh. Chủ quán lập tức đưa ông đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Sau đó, gia đình yêu cầu chủ quán bồi thường 388 triệu đồng, kéo theo một vụ việc gây xôn xao dư luận Trung Quốc.

Vừa qua, một chủ quán mạt chược ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, không ngờ rằng hành động giúp một cụ ông bất tỉnh trước cửa tiệm lại khiến mình vướng vào một cuộc tranh chấp bồi thường.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra ngày 17/8. Khi đó, một cụ ông được cho là cảm thấy không khỏe nên ngồi nghỉ bên ngoài một quán mạt chược. Chỉ ít phút sau, ông bất ngờ mất ý thức và ngã xuống.

Cứu cụ ông, chủ quán bất ngờ bị đòi 388 triệu đồng - Ảnh 1.

Khi thấy cụ ông gặp nạn, vợ chồng chủ quán lập tức chạy ra hỗ trợ và đưa ông đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, dù được các bác sĩ điều trị, cụ ông cuối cùng vẫn không qua khỏi.

Điều đáng nói sau khi người thân biết chuyện, gia đình nạn nhân cho rằng cụ ông gặp vấn đề sức khỏe ngay trước cửa quán, trong khi vợ chồng chủ quán lại là những người trực tiếp đưa ông đi cấp cứu. Từ đó, gia đình yêu cầu chủ quán phải bồi thường 100.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 388 triệu đồng).

Không đồng tình với yêu cầu trên, chủ quán họ Lý giải thích rằng hai vợ chồng chỉ tình cờ phát hiện cụ ông ngất xỉu và đưa ông đến bệnh viện vì muốn cứu người. Họ cho rằng việc hỗ trợ nạn nhân trong tình huống khẩn cấp không có nghĩa mình phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông.

Cứu cụ ông, chủ quán bất ngờ bị đòi 388 triệu đồng - Ảnh 2.

Trong quá trình thương lượng, chủ quán từng chủ động đề nghị hỗ trợ 2.000-3.000 Nhân Dân Tệ với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với gia đình người đã mất. Tuy nhiên, phía gia đình vẫn kiên quyết giữ yêu cầu bồi thường 100.000 Nhân Dân Tệ.

Căng thẳng càng tăng khi gia đình nạn nhân được cho là tuyên bố sẽ đưa thi thể cụ ông đến đặt trước cửa quán nếu chủ quán không đồng ý bồi thường.

Cứu cụ ông, chủ quán bất ngờ bị đòi 388 triệu đồng - Ảnh 3.

Cụ ông qua đời sau khi được đưa đi cấp cứu, chủ quán bất ngờ bị yêu cầu bồi thường. Ảnh SCMP.

Sau một thời gian thương lượng, hai bên cuối cùng đạt được thỏa thuận. Chủ quán đồng ý chi trả 19.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 73 triệu đồng), cho gia đình cụ ông. Khoản tiền này sau đó được con trai người đã mất đến nhận.

Chủ quán cho biết vợ ông bị ảnh hưởng tâm lý khá nhiều sau sự việc. Hai vợ chồng ban đầu chỉ nghĩ đơn giản rằng giúp một người lớn tuổi gặp nạn là việc nên làm, nhưng không ngờ hành động thiện ý ấy lại dẫn đến một tranh chấp khiến gia đình họ chịu nhiều áp lực.

Vụ việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm, đồng thời làm dấy lên tranh luận về trách nhiệm pháp lý của những người hỗ trợ nạn nhân trong tình huống khẩn cấp.

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.