“Chúng tôi đang chuẩn bị cho giải bơi ở trường. Tôi bị một chấn thương ở vai nên đã đi tắm cho ấm lên. Hai trong số 3 cậu học sinh kia đã theo dõi để kiểm tra tôi khi tôi đang lau tóc”, ông Pieter Oberholzer kể lại trên tờ The Star.
Ông cho biết các cậu bé muốn có chiếc khuyên giống như của ông. Sau đó ông đã đưa 2 cậu học trò tới một tiệm xỏ khuyên uy tín.
“Tôi thề mình không có liên quan đến việc này và đã cố gắng để đảm bảo an toàn cho các học sinh. Họ đã tự xỏ khuyên cho mình. Tôi rất lấy làm tiếc trước áp lực mà gia đình và bạn bè tôi đã phải chịu”, ông nói.