Tại The Remix 2016, Noo Phước Thịnh là cái tên có lẽ được xếp vào hàng hot nhất nhì trong cuộc thi khi thường xuyên làm “con át chủ bài” cho ban tổ chức. Vị trí diễn của Noo qua hai đêm liveshow đều xếp cuối và gần cuối, điều này thì khỏi phải bàn cãi vì đó là điều cần làm nếu muốn giữ chân fan của Noo (vốn rất hùng hậu trong mỗi đêm) ở tới tận phút chót của chương trình.
So với liveshow đầu tiên, thì tại đêm diễn thứ 2, Noo đã bắt đầu “tung chiêu” về mặt vũ đạo. Nhưng về phần hòa âm cho ca khúc Lost (sáng tác Dương Khắc Linh) mà anh thể hiện thì nhiều ý kiến cho rằng phải xem xét lại: “Bản remix này không thật sự nhiều đặc sắc”, “Giai điệu đôi khi còn không đã tai như Xin anh đừng của Hạnh Sino và Emily” … Nhưng không hiểu vì lý do gì mà ngay khi Noo Phược Thịnh kết thúc phần biểu diễn của mình, MC Thành Trung liền lặp đi lặp lại cụm từ “Rất tuyệt vời” không dưới 3 lần. Lời khen của Thành Trung có đang “quá lố” hay chỉ vì việc gây chú ý?
Noo Phước Thịnh nhận được "cơn mưa" lời khen trong liveshow 2 The Remix 2016.
Số điểm giám khảo dành tặng cho Noo Phước Thịnh hoàn toàn đúng kiểu “dỗ ngọt” fan hâm mộ anh, khi cả Lưu Thiên Hương, Dương Khắc Linh và Võ Thiện Thanh đều đồng loạt cho anh 10 điểm, còn Nguyễn Hải Phong “khó tính” hơn một tí với điểm 9.5. Mặc cho phần thi của anh đêm nay "trôi tuột" qua tai người nghe, phần vũ đạo và hòa âm không có gì quá đặc sắc.
Trong đêm thi trước đó, Noo cũng được ưu ái với những lời "có cánh".
Nói đi thì cũng phải nói lại, không ai có thể phủ nhận "sức hút" và "độ nóng" của Noo tại sân chơi này. Sẽ là cú sốc cực lớn nếu Noo không đi được đến chặng cuối cùng với tất cả những gì mà anh đang sở hữu: một ekip làm vi