Việc điều tra lại vụ án cố diễn viên Jang Ja Yeon bị cưỡng bức hơn 100 lần còn chưa ngã ngũ, phong trào Metoo (phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục) tại Hàn lại tiếp tục nổi sóng thêm trường hợp mới.

Cố diễn viên Jang Ja Yeon (trái) đã tạo động lực cho diễn viên Lee Mae Ri (phải) tố cáo "yêu râu xanh" trong showbiz
Nữ diễn viên Lee Mae Ri (47 tuổi) đã lên tiếng kể lại chuyện chính bản thân mình trở thành công cụ tình dục trong showbiz. Cô cho hay động lực để nói ra sự thật chính là việc vụ án Jang Ja Yeon.
Lee Mae Ri cho biết cô là người bị hại, nhiều lần bị cưỡng bức, quấy rối tình dục. Khi là bị ép tiếp rượu, lúc phải tiếp khách trong giới chính trị và kinh tế. Ngày 26/3, Lee Mae Ri cho biết tổ chức bảo vệ chính nghĩa nữ giới sẽ cùng cô tổ chức buổi họp báo để tiết lộ sự thật vào tháng 4 tới. Qua buổi gặp gỡ báo chí, cô sẽ kể tường tận việc bản thân từng bị quấy rối, bị ép tiếp rượu ra sao trong thời gian còn hoạt động trong ngành truyền hình.
Một người trong tổ chức này trả lời phóng viên Nocut News Hàn Quốc: "Lee Mae Ri đã bị cưỡng chế ép tiếp rượu và nhiều lần bị lạm dụng tình dục, quấy rối nhưng phải một mình đấu tranh trong suốt 7 năm qua. Gần đây vụ việc cố nghệ sĩ Jang Ja Yeon được điều tra lại và kéo dài thời gian điều tra nên cô ấy đã có dũng khí để nói lên sự thật".

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.