Phim nói về nhân vật Lý Thúc Cung, Đan Điền và Tiểu Phụng là ba thái giám bị buộc rời khỏi Tử Cấm Thành. Họ phải che giấu thân phận vì lo sợ người đời khinh bỉ. Trên đường đi họ tình cờ gặp được Thôi Tấn Thăng đang bị tổ chức phản thái giám đánh đập nên đã ra tay tương trợ.
Bốn người lưu lạc đến Thâm Trấn xa xôi, vì nóng lòng cứu Tiểu Phụng mà Thúc Cung, Đan Điền, Tấn Thăng cướp bóc nhà họ Kim. Chẳng may họ bị Kim Hương (do Hồ Định Hân đóng) bắt giữ và buộc cả bốn người làm nô tài hầu hạ.
Làng họ Kim đột nhiên có hiện tượng lạ, có người chỉ ra rằng năm xưa thái giám Lý Liên Anh từng nguyền rủa nhà họ Kim tuyệt tử tuyệt tôn. Để xóa bỏ lời nguyền, Kim Hương kêu gọi dân làng tích cực sinh đẻ.
Nào ngờ, dân làng buộc cô phải lấy chồng. Một hôm, Kim Hương và Thúc Cung (do Lê Diệu Tường đóng) tình cờ bị bắt gặp khi đang ở trần nửa thân. Hai người buộc phải thành thân, để giấu thân phận thái giám, Thúc Cung tìm đủ mọi cách xa lánh Kim Hương.
Gia đình nhà họ Kim.
Tiểu Phụng (do Tào Vĩnh Liêm đóng) vô ý cứu mạng Đới Nam (do Lâm Hạ Vi đóng), nên được cô coi là “đồng tử may mắn”. Lâu ngày, Đới Nam phát hiện Tiểu Phụng chính là người duy nhất làm cho mình rung động trái tim.
Đan Điền (do Trần Quốc Bang đóng) dưới sự dạy dỗ của một bác sỹ được dân làng phong là “thần y”. Bệnh cũ Đới Đệ (do Vương Quân Hinh đóng) đột nhiên tái phát, Đan Điền coi cô ta là cô chủ, nên toàn tâm toàn sức chữa trị cho cô ta. Được sự chăm sóc tận tình, Đới Đệ dần yêu mến Đan Điền.
Tào Vĩnh Liêm - Trần Quốc Bang - Tiêu Chính Nam.
Tấn Thăng (do Tiêu Chính Nam đóng) bực mình khi nhìn thấy ba thái giám được