Bất chấp việc Phạm Phương Khanh từng bị loại khi thi đấu trong đội của Cẩm Ly năm 2014, vị nhạc sĩ họ Hồ tuyên bố: “Con chính là Giọng hát Việt nhí” ngay sau khi cô gái nhỏ bé hoàn thành bài thi với lựa chọn thể loại opera kinh điển "When a child is born".
“Chú chưa từng thấy có một em bé nào ở Việt Nam át opera cổ điển mà lên giả thanh cao chót vót vô cùng dày dạn như con”, Hồ Hoài Anh thốt lên sau phần thi của thí sinh 12 tuổi Phương Khanh. Bấm chọn ở những nốt nhạc cuối cùng, đối với nhạc sĩ họ Hồ, đó là một cách anh dành tình cảm trân trọng cho một phần thi mà anh yêu mến và muốn được thưởng thức trọn vẹn bài nhạc đến phút cuối.
Thí sinh giọng hát Việt nhí - bé Phương Khanh đã khiến Hồ Hoài Anh phát cuồng.
Chẳng ngại ngần vòng đôi tay “vái cả nón” Phương Khanh như một hành động ngưỡng mộ giọng hát trưởng thành ẩn trong cơ thể nhỏ nhắn, nhạc sĩ họ Hồ đã bày tỏ sự bất ngờ tột độ của mình khi chứng kiến những nỗ lực tuyệt vời của thí sinh nhí này chỉ sau một năm không gặp.
Cách Hồ Hoài Anh “vái cả nón” đầy tôn trọng trước một nhân tài nhỏ tuổi đã chứng tỏ thái độ nghiêm túc và đầy chân thành của anh trong nghề nghiệp. “Tuổi nhỏ tài cao”, có lẽ với vị nhạc sĩ sinh năm 1980, chỉ cần có yếu tố tài năng là đủ để được anh trân trọng. Còn để có thêm yếu tố “cần”, đó là cả con đường dài mà anh đang cố gắng gạn đục khơi trong với mục tiêu đưa các học trò của mình đi tới thành công bền vững nhất.
Vì lòng yêu mến này đối với Phan Khanh mà Hồ Hoài Anh và vợ, ca sĩ Lưu Hương Giang - đã bằng mọi cách thuyết phục để ngôi sao nhỏ ấy gật đầu về đội của mình. Trời không phụ người, ước nguyện của cặp huấn luyện viên “Giang Hồ” đã có kết quả như ý. Cựu thí sinh của huấn luyện viên Cẩm Ly đã rất nhanh lựa chọn nơi bé sẽ đầu quân trong lần thứ 2 thử tài tại sân chơi này: về với cặp Hồ - Lưu.