Nhân vật trong màn biểu diễn thót tim ấy là Đoàn Phan Duy (SN 1985, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM). Nhìn vẻ thư sinh nhưng anh Duy lại sở hữu nội công thượng thừa và làn da cứng như thép. Cơ xương của anh cũng được tôi luyện cứng như những thanh sắt ở trong người.
Anh Duy nằm trên bàn chông chờ đập tảng đá lớn trên bụng
Anh Duy chia sẻ: “Tôi theo học môn khí công ở chỗ võ sư Kim Tuấn được gần một năm. Để làm được màn biểu diễn nằm trên bàn chông dùng búa tạ đập đá xanh trên bụng, thì ngoài có thể trạng tốt, người biểu diễn phải trải qua quá trình luyện tập lâu dài. Trong thời gian tập, chúng tôi phải luôn kiên trì và chịu đựng đau đớn để tạo cho cơ thể có sự chai lì, cứng cỏi như sắt đá”.
Anh Duy dùng lưng trần thách thức hàng trăm cây đinh nhọn hoắt
Theo anh Duy, điều quan trọng đầu tiên quyết định sự thành công là phải có lòng đam mê. Trong quá trình luyện tập, anh cũng gặp không ít chấn thương, nhưng tập dần rồi quen, anh có thể tránh được thương tích tối đa.
Anh Duy cho biết: “Khi luyện tập những màn biểu diễn này, nó cho ta sự can đảm. Những tiết mục khó, đau đớn, sợ hãi luôn bủa vây, nếu vượt qua được các cảm giác đó thì chấn thương càng ít và khiến mình càng tự tin vào bản thân”.
Tảng đá lớn bị vỡ đôi trên bụng người đàn ông siêu việt
“Đối với tiết mục của tôi, lúc đầu sư phụ Kim Tuấn không cho biểu diễn ngay mà phải học nhuần nhuyễn các kỹ thuật của khí công, như: hít đất bằng một ngón tay, trồng cây chuối trong 30 phút,… Sau khoảng một thời gian luyện tập kiên trì học bộ môn này, tôi mới được thầy cho phép thử biểu diễn các tiết mục nguy hiểm” – anh Duy cho biết thêm.
Ha