Một chiếc lazy cakes được quảng cáo trên mạng xã hội.
Những chiếc bánh “tẩm thuốc độc ”
Sau 4 năm trời đi du học Hà Lan, Hường “Tây” (ở Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng) về nước với cái mác Việt kiều du học, nên có rất nhiều đồ chơi độc, lạ từ xứ người. Mỗi buổi tiệc sinh nhật của Hường “Tây” luôn có nhiều thú chơi mới được bạn bè nể phục.
Cách đây 1 năm, Phương “trố” (cháu gọi Hường “Tây” là dì) đã được thưởng thức thú chơi lạ trong tiệc sinh nhật của Hường “Tây”. Trong buổi sinh nhật đó, Hường “Tây” đã mang đến bàn tiệc một chiếc bánh ga tô được quảng cáo là độc đáo nhất Việt Nam.
Theo Phương “trố” kể lại thì chiếc bánh đó không có gì quá đặc biệt so với những chiếc bánh ga tô sinh nhật thông thường, ngoài việc gắn kim tuyến và được trang trí cầu kỳ bắt mắt hơn. Bữa tiệc sinh nhật cũng không có shisha, cần, ke hay kẹo, những thứ vẫn thường quen thuộc với Hường “Tây”, khiến cả bọn tỏ ra không hào hứng với tiệc “chay” của một trong những kiều nữ sành điệu nhất đất Cảng.
Tuy nhiên, khi cả nhóm bắt đầu thưởng thức chiếc bánh sinh nhật được khoảng 15 phút, Phương “trố” thấy người mềm nhũn, đầu óc quay cuồng theo tiếng nhạc nhưng không thể nhấc tay chân lên được, cả nhóm cứ khúc khích cười nhìn nhau như những đứa... bại liệt .
Sau buổi sinh nhật, Hường “Tây” mới bật mí rằng, chiếc bánh sinh nhật đó được Hường “Tây” chuẩn bị công phu từ Hà Lan về và chỉ dành riêng cho các chiến hữu thân thiết. Chiếc bánh đó được gọi là lazy cakes - một mốt chơi thời thượng từ phương Tây mới được du nhập vào Việt Nam. Từ đó, nếu trong nhóm của Hường “Tây” có thành viên nào sinh nhật thì sẽ được “đặc lợi” một chiếc bánh thời thượng.
Theo tìm hiểu của phóng viên, chiếc bánh lazy cakes là một loại bánh được tẩm ma túy đang trở thành một mốt thờ