Đáy giếng chứa được khoảng 100 người?
Theo sự chỉ dẫn của người dân, PV tìm đến nhà ông Trần Dự (65 tuổi, ngụ dân cư số 3, thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), chủ nhân của giếng "lạ" mà người dân trong vùng đồn thổi lâu nay. Ông Dự cho biết, cái giếng này có từ thời cố nội của ông, đến nay dễ cũng trên dưới 200 năm, nên có thể gọi đây là một giếng cổ.
Theo chân ông Dự ra khu vườn sau nhà, nơi có chiếc giếng cổ đang tọa lạc đã mấy trăm năm. Dưới rặng mãng cầu xanh um, chiếc giếng vẫn im lìm nằm đó với bao bí ẩn chưa có lời giải đáp. Thoạt nhìn, bên ngoài nó trông giống như bao cái giếng bình thường khác. Giếng nước hơi nhỏ, bờ thành giếng cao tầm 0,5m, bán kính giếng khoảng 0,3m. Ông Dự cho biết, chiều sâu của cái giếng tính từ đáy lên trên mặt đất chưa tới 5m, xung quanh được xây bằng đá vôi (nay đã phủ màu rêu xanh). Đoạn từ đáy giếng trở lên tầm khoảng 1,5m là đất đá vôi kết lại.

Giếng nước "lạ"
"Nhìn thì bình thường quá đúng không? Nhưng có nhiều chuyện bí ẩn quanh cái giếng này lắm. Thật ra, chuyện về cái giếng thì những người có tuổi sống quanh đây đều biết. Sau vài chục năm im lìm, nay được khơi lại nên có nhiều người quan tâm", ông Dự cho biết.
Nói xong ông Dự chỉ tay xuống đáy giếng cho hay: “Ở dưới đáy giếng nó tạo thành cái bồn rộng lắm, chắc cũng phải hết cái vườn mãng cầu này. Bồn giếng tuy rộng nhưng hơi "khiêm tốn" về chiều cao, ước chừng nó có thể chứa được cả trăm người trưởng thành nhưng phải ở tư thế đứng khom. Thêm một đặc điểm nữa là độ rộng của bồn giếng không đều mà mở rộng theo hướng Tây”.
Tuy nhiên, theo ông Dự, đó là chuyện của cách đây mấy chục năm, còn bây giờ thì bồn giếng hơi bị thu hẹp do bị đất lở lấp lại. Lần ông xuống gần đây nhất cũng gần chục năm. Lúc đó, ông xuống để đặt lại vòi rồng máy bơm nước, ông định