Thưởng Tết không tiền mặt: Món quà bất ngờ khiến nhân viên rưng rưng

Thưởng Tết không tiền mặt: Món quà bất ngờ khiến nhân viên rưng rưng

Thứ 6, 06/02/2026 04:00 GMT+7

Không tiền mặt, không quà xa xỉ, nhiều lao động cuối năm bất ngờ nhận phần thưởng Tết "đặc biệt" của công ty, một món quà giản dị nhưng khiến hàng triệu người xúc động, rưng rưng.

Khi nhắc đến thưởng Tết, phần lớn mọi người thường nghĩ đến phong bì tiền mặt, giỏ quà sang trọng hay đồ điện tử giá trị. Thế nhưng, tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), một công ty lại khiến nhiều người bất ngờ khi chọn cách thưởng Tết rất khác: Tặng vé tàu cho nhân viên về quê sum họp.

Nghe qua có vẻ giản dị, thậm chí không “hoành tráng” bằng những khoản tiền thưởng lớn, nhưng với hàng nghìn lao động xa nhà, đó lại là món quà thiết thực và đáng giá nhất dịp cuối năm.

Công ty này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, có số lượng lớn nhân viên là lao động ngoại tỉnh. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, câu chuyện khiến ban lãnh đạo đau đầu không chỉ là thưởng bao nhiêu tiền cho hợp lý, mà còn là việc rất nhiều công nhân không mua được vé tàu về quê.

Ở Trung Quốc, dịp Xuân vận, mùa cao điểm đi lại trước Tết, luôn được xem là cuộc di chuyển lớn nhất thế giới. Hàng trăm triệu người cùng lúc tìm đường về quê khiến vé tàu trở nên khan hiếm. Hệ thống đặt vé trực tuyến thường xuyên quá tải, nhiều chuyến vừa mở bán đã hết sạch chỉ sau vài phút.

Công ty thưởng Tết bằng món quà "đặc biệt" khiến dân công sở rưng rưng - Ảnh 1.

Không ít công nhân cho biết họ từng phải thức trắng đêm canh giờ mở bán vé, nhờ người thân ở quê hỗ trợ đặt hộ, thậm chí chấp nhận đi đường vòng, đổi nhiều chặng mới có thể về nhà. Có năm, vì không mua được vé, họ đành ở lại thành phố ăn Tết trong phòng trọ chật hẹp.

Nắm bắt thực tế đó, ban lãnh đạo công ty tại Hồ Bắc quyết định thay đổi cách thưởng Tết. Thay vì dồn toàn bộ ngân sách vào tiền mặt, doanh nghiệp trích một phần để làm việc sớm với ngành đường sắt, đặt trước hàng loạt vé tàu về các tỉnh có đông công nhân sinh sống.

Danh sách điểm đến được tổng hợp từ nhu cầu đăng ký của nhân viên. Vé được chuẩn bị từ sớm, phát tận tay người lao động trước kỳ nghỉ. Không ít người cầm tấm vé trên tay mà rưng rưng xúc động, bởi đó là điều họ lo lắng suốt nhiều tháng trước Tết.

Một nữ công nhân chia sẻ, vợ chồng cô đều làm việc tại đây, quê cách Hồ Bắc hơn 1.000 km. Nếu tự mua vé sát Tết, giá cao mà vẫn chưa chắc có chỗ. “Có tiền thưởng mà không mua nổi vé về nhà thì cũng buồn lắm. Năm nay công ty lo luôn vé tàu, tôi chỉ còn nghĩ đến việc mua quà cho bố mẹ”, cô nói.

Với nhiều gia đình lao động thu nhập thấp, chi phí đi lại dịp Tết là khoản không hề nhỏ. Nếu cả nhà ba, bốn người cùng về quê, tiền vé có thể ngốn gần hết tiền thưởng. Khi được công ty hỗ trợ, họ có thể dành phần còn lại để sắm sửa, biếu cha mẹ, chuẩn bị cho năm mới đủ đầy hơn.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, ý tưởng này xuất phát từ những buổi trò chuyện trực tiếp với công nhân. Khi được hỏi mong muốn lớn nhất dịp cuối năm là gì, rất nhiều người trả lời giống nhau: “Chỉ cần chắc chắn có vé về quê ăn Tết”.

“Tiền thưởng nhiều hay ít còn tùy tình hình kinh doanh từng năm, nhưng vé tàu về quê đúng dịp lại là thứ chúng tôi có thể chủ động hỗ trợ. Với người lao động xa nhà, đó mới là điều cấp thiết nhất”, đại diện công ty chia sẻ.

Chính sách này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn tạo hiệu ứng tinh thần rõ rệt. Người lao động cảm thấy được quan tâm thực sự, không phải bằng những lời chúc hình thức mà bằng hành động cụ thể, đúng vào nỗi lo lớn nhất của họ.

Sau mỗi kỳ nghỉ Tết, tỉ lệ công nhân quay trở lại làm việc đúng hạn cũng cao hơn. Nhiều người bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài vì cảm nhận được sự thấu hiểu từ doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng lớn, đây cũng được xem là cách giữ chân nhân sự hiệu quả.

Các chuyên gia nhân sự nhận định, thưởng Tết không nhất thiết phải là những món quà đắt đỏ mới tạo ấn tượng. Quan trọng hơn là sự phù hợp với nhu cầu thực tế của người lao động. Với công nhân xa quê, một tấm vé tàu đúng dịp có khi còn quý hơn cả một khoản tiền lớn nhưng không giải quyết được nỗi lo đi lại.

Giữa vô vàn kiểu thưởng Tết độc lạ, câu chuyện ở Hồ Bắc cho thấy đôi khi giá trị của món quà không nằm ở con số tiền bạc, mà ở chỗ nó giúp người nhận chạm tới điều họ mong mỏi nhất: được trở về nhà.

Tấm vé tàu nhỏ bé vì thế trở thành chiếc cầu nối của đoàn viên, là tấm giấy thông hành đưa những người con xa xứ trở lại bên mâm cơm tất niên, bên tiếng cười của cha mẹ, con cái. Và trong khoảnh khắc đoàn tụ ấy, có lẽ không phần thưởng nào ý nghĩa hơn thế.

Khánh Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.