Tiếc cho Nguyễn Xuân Son

Thứ 6, 12/06/2026 07:09 GMT+7

Nguyễn Xuân Son có lẽ là người tiếc nuối nhất sau khi Thép Xanh Nam Định chính thức khép lại mùa giải 2025-2026 mà không giành được bất kỳ danh hiệu nào.

Tối 11/6, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định tiếp đón Công an TPHCM trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ bán kết cúp Quốc gia 2026.

Cơ hội tới với đội chủ nhà ngay ở phút thứ 10. Văn Đạt nỗ lực đẩy bóng xuống đáy biên bên trái, song Matheus đã đọc tình huống tốt để áp sát và phá bóng ra ngoài đường biên.

Ít phút sau, cơ hội lại tới với đội chủ nhà Nam Định. Xuân Son xử lý khéo léo bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi, tiếc rằng cú dứt điểm của Lâm Ti Phông sau đó lại đưa bóng đi vọt xà đối thủ.

Tới phút 19, tỷ số được mở cho CLB Công an TPHCM. Từ pha phối hợp trung lộ với Endrick, Raphael tung cú đặt lòng nhẹ nhàng, hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh, ghi tên mình lên bảng điện tử.

Chỉ 5 phút sau, đội khách nhân đôi cách biệt. Từ tình huống phạt góc, bóng tìm đến vị trí của Endrick và cú dứt điểm của anh đã đưa bóng đập chân Matheus Felipe đổi hướng vào lưới.

Tiếc cho Nguyễn Xuân Son - Ảnh 1.

Công an TPHCM vượt qua chủ nhà Nam Định với tỷ số 4-2 để giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2025/26.

Lần lượt các phút 37 và 43, Công an Tp.HCM liên tiếp ghi bàn, nâng tỷ số lên thành 4-0 cho đội khách trước khi hiệp một khép lại.

Nhận 4 bàn thua ngay trong hiệp 1, Thép Xanh Nam Định đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ trong hiệp hai và tới phút thứ 71, đội chủ sân Thiên Trường có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 do công của Xuân Son.

Bảy phút sau, Xuân Son tiếp tục để lại dấu ấn. Anh cướp bóng từ đường chuyền về bất cẩn của Ngọc Long, nỗ lực tranh chấp sau khi không thắng được Patrik Lê Giang trong pha đối mặt, trước khi kiến tạo cho Lý Công Hoàng Anh ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 2-4.

Hai dấu ấn liên tiếp cho thấy khát khao và tinh thần chiến đấu của Nguyễn Xuân Son. Tuy nhiên, những nỗ lực cá nhân ấy không đủ để giúp Nam Định tạo nên cuộc lội ngược dòng thần kỳ.

Tiếc cho Nguyễn Xuân Son - Ảnh 3.

Thép Xanh Nam Định chính thức khép lại mùa giải 2025-2026 mà không giành được bất kỳ danh hiệu nào. Ảnh: CLB Nam Định

Thất bại 2-4 khiến Thép Xanh Nam Định dừng bước ở bán kết Cúp Quốc gia, đồng thời khép lại mùa giải trắng tay đầy tiếc nuối.

Với riêng Nguyễn Xuân Son, đây chắc chắn là kết quả khó chấp nhận. Anh vẫn duy trì phong độ ấn tượng và chiến đấu đến những phút cuối cùng, nhưng bóng đá là môn tập thể.

Sau một mùa giải nhiều kỳ vọng nhưng kết thúc trong nỗi buồn, Nguyễn Xuân Son và các đồng đội sẽ phải chờ đến mùa bóng mới để tìm lại cơ hội chinh phục các danh hiệu. Với những gì đã thể hiện, chân sút sinh năm 1997 vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Nam Định trên hành trình trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai.

M.H (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.