Tiền mặt rơi khắp đường, người dân lao ra thi nhau nhặt

Thứ 4, 25/06/2025 20:06

Phát hiện một lượng lớn tiền mặt nằm rải rác trên đường, nhiều lái xe đã dừng lại nhặt. Một số người đã trả lại số tiền, còn một số người khác nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

image

Sự hỗn loạn nổ ra trên đường cao tốc Sirat (Thái Lan) sau khi những người lái xe dừng lại để nhặt tiền mặt rơi trên đường. Trong khi một số người đưa tiền cho cảnh sát để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp, những người khác đã biến mất cùng với khoản tiền bất ngờ.

Trung sĩ cảnh sát Phatsakorn Pramuansin thuộc Đồn cảnh sát giao thông số 1 trả lời Channel 7 vào ngày 24/6, rằng anh đang lái xe đi làm dọc theo đường cao tốc thì nhận thấy một số phương tiện phía trước đi chậm lại.

Ban đầu cho rằng có một vụ tai nạn, Phatsakorn dừng xe lại để điều tra. Tuy nhiên, anh không thấy vụ tai nạn nào. Thay vào đó, anh chứng kiến những tờ tiền bay trong không khí và nằm rải rác trên đường, cùng với các giấy tờ và hộ chiếu.

Những người lái xe dừng lại để lấy tiền mặt, bao gồm cả baht Thái và Nhân dân tệ Trung Quốc. Sau khi tự nhận mình là cảnh sát, một số người lái xe đã đưa tiền cho Phatsakorn để anh có thể tìm ra chủ sở hữu hợp pháp.

Tiền mặt rơi khắp đường, người dân lao ra thi nhau nhặt- Ảnh 1.

Số tiền mặt rơi trên đường cao tốc.

Theo viên cảnh sát, một số người khác đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường cùng số tiền khi họ nhận ra anh là cảnh sát. Một nhân chứng cũng thông báo với anh rằng một tài xế xe buýt ban đầu đã tuyên bố số tiền là của anh ta, khiến nhiều người đưa tiền nhặt được cho người đàn ông này.

Phatsakorn đã nhận được tổng cộng hơn 20.000 baht từ những người lái xe hợp tác. Anh đã kiểm tra hộ chiếu để lại tại hiện trường và có thể xác định được chủ sở hữu là một phụ nữ Thái Lan 36 tuổi, Wanisa, người cũng đã cung cấp thông tin liên lạc.

Ngay sau đó, Wanisa đã đến lấy đồ đạc của mình tại Đồn cảnh sát xa lộ số 2, nằm gần hiện trường.

Phatsakorn tuyên bố rằng vẫn chưa có hành động nào được thực hiện đối với những người lái xe nhặt được tiền mà không trả lại. Việc có khởi kiện hay không sẽ phụ thuộc vào việc Wanisa có quyết định truy tố hay không.

Một vụ việc tương tự đã xảy ra vào năm 2023 tại tỉnh Isaan của Khon Kaen, khi những người lái xe trả lại gần 100.000 baht mà họ tìm thấy nằm rải rác trên đường. Các tài xế đã dừng lại khi nhận thấy một số tờ 1.000 baht bay trong gió.

Số tiền đã được giao cho cảnh sát, họ đã truy tìm thành công chủ sở hữu. Cô giải thích rằng cô đã đưa tiền cho một tài xế xe tải để mua sắn. Tài xế đã để tiền trên bậc cửa xe và quên mất, khiến tiền bị thổi bay trong khi lái xe.

T.Linh (T/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.