Tiền nhiều để làm gì, mà để hôm nay ngồi đây như thế này?

Tiền nhiều để làm gì, mà để hôm nay ngồi đây như thế này?

Hoàng Anh Tú
Thứ 6, 22/02/2019 | 07:07
3
Câu nói này của ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã thành trend suốt từ hôm qua đến hôm nay. Thật tôi cũng chẳng muốn ăn theo trend. Cơ mà nhiều người cứ tấm tắc mãi rằng hôn nhân chỉ hạnh phúc khi người ta chưa giàu đến thế khiến tôi thấy không phục chút nào. Tiền bạc liệu có phải là kẻ thù của hôn nhân?

Có câu: Đàn ông sợ vợ bỏ vì nghèo- Phụ nữ sợ chồng bỏ khi giàu. Nghĩ trần trụi thì đó là câu chuyện tiền nong, vật chất. Rằng thử thách hôn nhân với phụ nữ là khi chồng họ nghèo túng, thử thách hôn nhân với đàn ông là khi họ giàu có. Rằng lúc đàn ông tay trắng, nhiều phụ nữ đã bỏ đi, ai còn ở lại hẳn phải rất yêu chồng. Rằng lúc đàn ông giàu có, nhiều ông đã phụ nghĩa tào khang mà có bồ bịch này nọ bên ngoài khiến nhiều phụ nữ lo sợ. Thật tiếc là điều này đã xảy ra khá nhiều trong cuộc sống hiện đại khiến nhiều người sợ lúc giàu có hôn nhân lại tan tành.

Tôi là kẻ sến súa, lãng mạn. Một dreamer. Tôi cũng đôi lần sợ hãi tiền bạc sẽ làm tan biến đi cuộc hôn nhân của mình. Sợ chứ! Tôi sợ khi mình có nhiều tiền mình sẽ dễ hư hỏng hơn. Dù yêu vợ đến mấy nhưng cuộc đời này ai dám chắc mình đủ bản lĩnh? Nên tôi vẫn lấy sự sợ vợ của mình ra mà tự giới hạn mình, đổ hết chuyện tiền bạc cho vợ mà cố sống như anh Vũ: Không cần dùng đến tiền. Bởi tiền đã có…. vợ chi. Nhất quyết nếu vợ đòi bỏ mình sẽ giữ rịt lại vợ vì không có vợ thì chết đói. Vậy cũng là một cách để giữ hôn nhân vậy dù hơi… ăn vạ.

Xi nhan Trái Phải - Tiền nhiều để làm gì, mà để hôm nay ngồi đây như thế này?

Nếu Trung Nguyên hôm nay không có giá trị nghìn tỷ hẳn vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên" chỉ đơn thuần là đệ đơn ly hôn rồi ai về nhà nấy...

Thực ra, tiền bạc ai nói không quan trọng là bởi họ chẳng có nhiều đến mức nó trở thành quan trọng vậy thôi. Chứ như anh Vượng, anh Vũ thì nó hẳn là vô cùng quan trọng rồi. Bởi nó không chỉ là để nuôi sống họ mà nó còn là thứ mà thiếu nó, tất cả những gì họ đang có sẽ sụp đổ ngay lập tức. Mà, khi đã đứng ở đầu mũi tàu như thế, có khi gia đình lại trở thành vị trí thứ 2. Hoặc họ cũng đã phải xếp gia đình xuống vị trí thứ 2 thì họ mới có thể trở thành những người dẫn đầu như thế. Giữa một lựa chọn kỳ nghỉ với gia đình và thương vụ bạc tỷ phải ký, hẳn họ sẽ phải chọn kỳ nghỉ gia đình… sau đi. Chúng ta không thể dùng tư duy của những kẻ chỉ có vài triệu, vài chục triệu trong tài khoản để đánh giá họ được. Thế nên thôi đừng phán xét họ! Có phán xét hãy phán xét chúng ta cũng là đàn ông như họ nhưng số tiền chúng ta kiếm về đã đủ khiến vợ ta hạnh phúc hay chưa? Chính xác thì là những phụ nữ, các chị đã cảm thấy happy với số tiền chồng mang về chưa?

Tôi nghĩ tiền bạc ảnh hưởng nhiều đến hôn nhân lắm. Nếu Trung Nguyên hôm nay không có giá trị nghìn tỷ hẳn vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên" chỉ đơn thuần là đệ đơn ly hôn rồi ai về nhà nấy chứ không phải tranh cãi 70-30 hay 50-50 như thế. Hoặc kể cả có tranh cãi thì họ cũng không trở thành tâm điểm dư luận như thế này. Ai đó nói còn nhiều lý do khác đi nữa thì theo dõi những tranh cãi trên toà sẽ thấy rốt cục vẫn chỉ là chuyện ai sẽ sở hữu Trung Nguyên. Người vợ tào khang từ ngày anh Đặng Lê Nguyên Vũ nghèo rớt mùng tơi hay một Chủ tịch lẫy lừng bên cạnh người vợ cũng lừng lẫy không kém (bà Thảo đã khẳng định mình cũng là một nữ doanh nhân có tiếng tăm và năng lực) xét cho cùng chỉ là một cái áo khoác ngoài cho 2 con người đã từng đầu ấp tay gối có với nhau 4 mặt con. Chính tiền bạc là thứ khiến họ phải nhấn chìm nhau trên toà hôm nay. Tôi thấy nó thật giống với những cuộc nhấn chìm nhau giữa hai vợ chồng… nghèo ly hôn vì lý do tiền bạc. Khi mà người vợ có thể bật khóc kể chuyện nai lưng kiếm tiền mà chồng lười biếng đem tiền đi cờ bạc hay ngược lại, bao nhiêu tiền chồng kiếm ra, người vợ vung tay quá trán.

Vậy cuối cùng, làm thế nào để hôn nhân đừng tan vỡ vì tiền? Hẳn nhiều người, như tôi, đều không muốn cho phép tiền bạc can thiệp vào sinh mệnh hôn nhân. Tôi thật không biết khi tôi có ngàn tỷ thì tôi sẽ thế nào nhưng tôi biết chắc một điều rằng cứ đưa hết tiền cho vợ đi. Nếu mất, bạn sẽ có cơ hội kiếm một cô vợ mới. Bằng không, bạn sẽ có tất cả. Bởi trong hầu hết mọi trường hợp, phụ nữ luôn muốn giữ chồng còn đàn ông thì đuểnh đoảng lắm.

Đàn ông có ít tiền trong túi thì đỡ hư hơn đàn ông có quá nhiều tiền. Đàn ông là cái giỏ, phụ nữ là cái hom luôn đúng trong nhiều trường hợp. Và kể cả thế nào, anh Vượng hay anh Vũ có được ngày hôm nay cũng đều có một người vợ đứng đằng sau, cùng chiến đấu. Cho đến khi anh Vũ lên núi thiền ta mới có một chị Thảo đâm đơn ly hôn mà. Chứ nếu họ còn yêu nhau thì đúng như anh Vũ nói thôi “Tiền nhiều để mà làm gì…..” Mọi thứ vợ lo hết cả rồi!

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả 

Cư dân mạng xôn xao với câu nói: “Tiền nhiều để làm gì?” của ông chủ Trung Nguyên

Thứ 5, 21/02/2019 | 18:36
Câu hỏi “Tiền nhiều để làm gì mà để ngày hôm nay ngồi như thế này” của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong phiên tòa xét xử vụ ly hôn vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên khiến dân mạng xôn xao.

Từ chuyện vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên, chúng ta nên làm gì với cuộc hôn nhân của mình?

Thứ 5, 21/02/2019 | 14:26
Chuyện vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên vốn là chuyện riêng nhà họ nhưng sẽ thật hữu ích nếu chúng ta cùng nhìn lại chính cuộc hôn nhân của mình, về giá trị của nó trong cuộc đời mình.
Cùng tác giả

Xin chào tháng 10!

Thứ 6, 01/10/2021 | 10:58
Có câu: “Bao giờ cho đến tháng Mười” mà người ta hay nói với nhau đầy vẻ ngậm ngùi, có chút rất ít hy vọng thật mong manh.

Nếu yêu vợ, 8/3 hãy tặng vợ những điều này

Thứ 6, 08/03/2019 | 08:23
Thứ phụ nữ chờ đợi như một món quà trong ngày 8/3 này đôi khi chỉ là những phút giây rảnh rang để chăm sóc chính bản thân mình. Nếu các anh dành tặng vợ mình những thứ khiến nàng yêu thêm chính bản thân các nàng thì các anh chỉ có lợi mà thôi.

Chúng ta có thể chết bởi cả những người… “tốt bụng”

Thứ 4, 27/02/2019 | 06:00
Tại sao tôi lại để “tốt bụng” trong ngoặc kép bởi vì ý định của họ thì tốt, động cơ ban đầu tốt nhưng vì thiếu hiểu biết nên thành tồi tệ?

Từ chuyện vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên, chúng ta nên làm gì với cuộc hôn nhân của mình?

Thứ 5, 21/02/2019 | 14:26
Chuyện vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên vốn là chuyện riêng nhà họ nhưng sẽ thật hữu ích nếu chúng ta cùng nhìn lại chính cuộc hôn nhân của mình, về giá trị của nó trong cuộc đời mình.

Nói với con về vụ cô gái giao gà bị sát hại

Thứ 5, 21/02/2019 | 07:06
Vụ cô gái giao gà bị sát hại ở Điện Biên chúng ta ai nấy đều đang vô cùng phẫn nộ. Muốn băm vằm xác 5 kẻ khốn nạn kia. Nhưng phẫn nộ không thôi chưa đủ đâu...
Cùng chuyên mục

Vinh của Vinh

Thứ 4, 31/01/2024 | 07:00
Có thể hơi chơi chữ chút, nhưng nó là như thế này, tôi muốn nói về cuốn “Vinh phố của tôi” của Phạm Thùy Vinh.

Trước tiền…

Thứ 2, 09/10/2023 | 07:00
Từ năm 1998, pháp lệnh chống tham nhũng đã được ban hành, và về danh nghĩa nó phải được thực hiện nghiêm túc từ hồi ấy.

Chơi mạng xã hội

Thứ 2, 25/09/2023 | 07:00
Vụ án bà Phương Hằng vừa chấm dứt với bà, còn một số người liên quan vẫn đang... chờ.

Quân hồi vô phèng

Thứ 4, 20/09/2023 | 07:37
Thú thực, cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ lắm cái câu mà ngày xưa tôi thấy mẹ tôi hay dùng để mắng chúng tôi khi chúng tôi làm gì đấy mà cụ cho rằng vô tổ chức, vô kỷ luật, trên dưới lộn tùng phèo...

Lại nói về văn học trong nhà trường phổ thông

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:07
Văn chương khi được đưa vào nhà trường phổ thông, buộc phải qua một quá trình lựa chọn vô cùng khắt khe...
     
Nổi bật trong ngày

Tít mù giá vé máy bay

Thứ 6, 17/05/2024 | 07:00
Có một thực tế là, lâu nay đã mặc định là, phàm những người đã đi máy bay là người có điều kiện, đi máy bay là tầng lớp trên, nên chuyện đắt rẻ không thành vấn đề.