Là con trai của nghệ sỹ đào hoa Trần Nhượng nhưng Bình Trọng lại không được trời phú cho chút gì từ vẻ ngoài của cha mình. Vậy nhưng, đạo diễn Bình Trọng vẫn tự hào rằng, mình cũng... hào hoa không kém gì bố khi có người vợ khá xinh đẹp và những đứa con ngoan. Mặc dù đang tất bật cho việc hậu kỳ của các phim hài Tết 2016, anh vẫn dành cho PV một cuộc trò chuyện thẳng thắn và vui vẻ.
Tôi làm hài nhưng vẫn bám thời sự...
Đạo diễn Bình Trọng.
Anh được biết đến là một diễn viên và một đạo diễn phim hài tết tài năng, nhưng không giống với phần nhiều nghệ sỹ hài khác, ở trên sân khấu thế nào thì ngoài đời họ thế ấy. Còn anh, ngoài đời lại khá điềm đạm, ít nói và cũng không hài hước?
Bản thân tôi cũng thấy mình trên sân khấu và ngoài đời là hai con người có nhiều khác biệt. Tôi vốn ít nói, cũng không có khiếu hài hước lắm. Nhưng không hiểu sao, khi vào việc, tôi thấy mình như “lên đồng”.
Có thông tin cho rằng, sau lần làm đĩa "Đại gia chân đất" lần thứ 6 này, anh sẽ dừng seri hài này lại?
Thật ra là sau khi đĩa hài Đại gia chân đất năm 2015 kết thúc, tôi đã định dừng seri hài này lại nhưng anh em và khán giả đã động viên nên mới có Đại gia chân đất 2016. Mỗi năm làm hài, tôi đều hướng tới những sản phẩm có giá trị, mang lại tiếng cười cho khán giả, vì thế năm nọ “chơi trội” hơn năm kia. Nếu bình thường đó là sản phẩm ít người quan tâm thì tôi sẽ đỡ bị áp lực hơn nhưng vì đây là một phim hài “có tiếng” nên tôi và cả ê-kíp nhiều khi cũng bị áp lực. Sau khi làm xong phim hài cho năm 2016, tôi thấy “năng lượng” của mình không còn như trước. Tôi vẫn nói đùa với mọi người rằng, nếu năm nay "Đại gia chân đất" được khen hay thì tôi dừng lại mà “bị” chê dở thì tôi... tiếp tục làm hài.