Em và bạn trai yêu nhau cũng gần 3 năm. Hai bên gia đình đều biết rõ và ủng hộ mối quan hệ của hai đứa.
Lúc mới yêu nhau, gia đình em phản đối mạnh lắm nhưng vì yêu anh ấy và cảm thấy gia đình anh ấy đối xử tốt nên em quyết tâm yêu đến cùng. Qua thời gian, bạn trai em cũng đã thuyết phục được gia đình em đồng ý cho mối quan hệ này.
Về phía gia đình anh ấy thì không có điều gì để phàn nàn cả, họ sống rất tình cảm, bản thân em cũng cảm nhận được sự quan tâm của họ đối với mình còn hơn cả con đẻ. Mặc dù em chưa phải là mẫu con gái đảm đang.
Khi em và bạn trai cãi nhau, mẹ anh ấy luôn là người ở giữa để giảng hòa cho hai đứa và luôn căn dặn dạy bảo cách ứng xử trong tình cảm cũng như trong cuộc sống. Vậy nên, tuy chưa cưới nhưng em đã ngầm coi gia đình anh như gia đình thứ hai của mình.
Em và anh ấy đã lên kế hoạch sang năm sẽ cưới cho hợp tuổi nhưng do không cẩn thận nên em lỡ dính bầu. Khi gia đình anh ấy biết chuyện, họ rất vui và đề nghị với nhà em làm cưới xin. Gia đình em ban đầu tuy bất ngờ và có phần thất vọng nhưng rồi cũng đồng ý để nhà trai xem ngày cưới hỏi.
Quá trình chuẩn bị đám cưới, bạn trai em cũng thường xuyên qua chăm sóc vì em bị nghén khá nặng. Nhưng điều không may xảy ra, em sức khỏe kém nên không giữ được con. Cả nhà em và gia đình anh ấy đều buồn lắm nhưng đành chịu.
Em đang rất tuyệt vọng và hối hận vì đã quyết định như vậy. Nhưng mọi thứ đã rồi, không thể xoay chuyển được nữa. Bây giờ em nên làm gì để chuộc lại lỗi lầm với gia đình anh, với anh đây? Ảnh minh họa.
Còn 1 tháng nữa đến ngày cưới thì nhà em mời thầy cúng về xem. Chẳng hiểu ông thầy đó xem như thế nào mà phán nếu năm nay em lấy chồng thì sẽ không thể sinh con vì năm nay tuổi em là tuổi Kim Lâu. Xem 3 ông sau nữa họ cũng bảo vậy nên bố mẹ em cuống lên bảo h