16 triệu USD được bộ GD&ĐT tiêu vào đâu khi không biên soạn SGK
Trong khoảng 77 triệu USD vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới để đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, có hơn 16 triệu USD dự kiến để bộ GD&ĐT biên soạn một bộ sách giáo khoa.
Tuy nhiên vào tháng 5/2019, Bộ này báo cáo không thực hiện được Nghị quyết 88 của Quốc hội về việc chủ động biên soạn bộ sách giáo khoa, do không đủ ứng viên để tuyển chọn tác giả. ĐBQH đặt ra câu hỏi số tiền này bộ GD&ĐT tiêu vào đâu?

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng bộ GD&ĐT cũng bày tỏ: “Theo tôi, nguyên tắc đầu tiên phải minh bạch. Đầu tiên, khi Quốc hội phê chuẩn cho bộ GD&ĐT xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa, và để làm được, tất nhiên, Bộ phải có kinh phí để thuê người biên soạn, người thẩm định, in ấn, hỗ trợ mua sách, xây dựng thư viện cho vùng khó khăn... được nêu rõ trong đề án.
Tuy nhiên, sau đó, Bộ lại bảo không làm, việc viết sách được đưa vào xã hội hóa, có nghĩa là số tiền trước đó thừa ra. Vì vậy, theo nguyên tắc, nếu bộ GD&ĐT sử dụng vào mục đích nào thì nên công khai minh bạch ra.
Số tiền 16 triệu USD (khoảng 370 tỷ đồng) đó, Bộ sẽ sử dụng vào việc gì? Nếu sử dụng tiền để in sách, để hỗ trợ những vùng khó khăn hết bao nhiêu, tiền năm nay mới chuẩn bị cho sách giáo khoa lớp 1 chưa sử dụng hết thì còn dành cho sách các lớp 2,3,4... tất cả cần được công khai”.
Xem thêm: 16 triệu USD không biên soạn bộ sách giáo khoa: Tiền sẽ chi vào đâu?
Xe đưa đón học sinh tiểu học ở Bình Dương bốc cháy giữa đường
Trưa ngày 4/12, cơ quan chức năng TX.Thuận An, Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân xe chở học sinh bốc cháy giữa đường tại địa bàn phường An Phú, TX.Thuận An.

Theo đó, lúc 6h30 sáng 4/12, trên đoạn đường DT743, địa bàn phường An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương, xảy ra vụ cháy do xe ô tô biển kiểm soát 61H-2335, chở 10 học sinh đến trường tiểu học An Phú, phường An Phú thì bất ngờ bốc cháy, khói mù mịt. Tài xế mở cửa, các em học sinh bỏ chạy tán loạn.
Xem thêm: Bình Dương: Xe chở học sinh tiểu học bất ngờ bốc cháy giữa đường
Người dân bắt được rùa "khủng" ở Tiền Giang, quyết không bán cho người trả giá cao
Ngày 4/12, ông Trần Văn Lượm, 58 tuổi, ngụ đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 4, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, người bắt được con rùa "khủng" gây xôn xao dư luận vừa qua cho biết, ông vẫn đang tiếp tục từ chối lời đề nghị được mua lại con rùa của nhiều người hiếu kỳ.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.