Quân nổi dậy Syria tuyên bố vào Chủ Nhật (ngày 8/12) rằng họ đã lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad, sau khi giành quyền kiểm soát Damascus vào đầu ngày, đem lại một thời khắc chấn động đối với Trung Đông.
Khi các chiến binh Syria tiến vào Damascus vào sáng sớm ngày 8/12, các đơn vị của quân đội Syria đã rời khỏi trung tâm thủ đô, theo Al Jazeera.
Kênh truyền hình đưa tin rằng các chiến binh Syria đã chiếm được thủ đô của đất nước. Theo các nhân chứng, được hãng thông tấn Nga TASS thăm dò, có tiếng súng nổ dữ dội ở Damascus với các đội hình vũ trang tiến vào trung tâm thành phố.
Theo Al Jazeera, các chiến binh Syria cũng đã chiếm được nhà tù Sednaya ở ngoại ô phía Bắc Damascus và thả tất cả các tù nhân. Nhà tù quân sự Sednaya do chính phủ Syria quản lý được sử dụng để giam giữ hàng nghìn tù nhân, bao gồm các nhà hoạt động dân sự và đại diện của phe đối lập vũ trang.
Theo tuyên bố trên Telegram của Bộ chỉ huy tác chiến quân sự của HTS, lực lượng này đã ban bố lệnh giới nghiêm kéo dài 13 giờ tại thủ đô Damascus từ 4h chiều ngày 8/12 đến 5h sáng ngày 9/12 (giờ địa phương).
Các tay súng phe đối lập tuyên bố "giải phóng" Damascus vào sáng ngày 8/12/2024. Ảnh: CNN
Chính phủ của Tổng thống Al-Assad, do Thủ tướng Syria Mohammad Ghazi al-Jalali đại diện, đang đàm phán với lãnh đạo phiến quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Ông Al-Jalali đã bày tỏ sự sẵn sàng chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.
Ông nói mình không biết Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng đang ở đâu. Tuy nhiên, hầu hết các Bộ trưởng Syria vẫn ở lại Damascus vì chính phủ đã nhận được sự bảo đảm an ninh từ các chiến binh.
Ông Al-Jalali tuyên bố rằng ông sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ban lãnh đạo nào ủng hộ người dân và kêu gọi duy trì các thể chế nhà nước "dành cho tất cả mọi người". Không rõ cơ quan quốc phòng Syria phụ trách các lực lượng chính phủ có còn hoạt động hay không.
Thủ tướng Al-Jalali cho biết vấn đề về sự hiện diện của quân đội Nga tại Syria không nằm trong phạm vi quản lý của ông, và sẽ được các chính quyền mới giải quyết sau.
Bản thân ông Bashar al-Assad được cho là đã lên máy bay rời khỏi đất nước. Reuters tuyên bố ông có thể đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay. Các sân bay quốc tế tại Damascus và Aleppo đã ngừng tiếp nhận và điều phối các chuyến bay.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.