Đột nhập hiện trường xảy ra vụ việc
Như báo Người đưa tin đã phản ánh về vụ truy sát trên bến cảng thuộc địa phận thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Nạn nhân bị truy sát và mất tích là anh Nguyễn Thế Anh (SN 1988), trú tại thôn Cổ Liễn, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, đến nay vẫn chưa tìm thấy xác khiến người thân đau buồn chưa thể nguôi ngoai dù đã gần 60 ngày trôi qua.
Theo gia đình nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, anh Thế Anh làm cho Công ty khai thác cát sỏi Sông Hồng có trụ sở bên Vĩnh Phúc do người đàn ông tên Tâm làm chủ công ty tại Bến cảng Sơn Tây, thị xã Sơn Tây.
“Khi vụ việc xảy ra, Thế Anh nhà tôi rơi xuống sông, lúc đó có khoảng 7, 8 tàu còn hoạt động cách xa đó, thế nhưng thấy có người rơi xuống sông mất tích thì lập tức các tàu khác ngừng hoạt động. Đến nay đã gần 60 ngày vẫn không hề có tung tích của nạn nhân”, ông Nguyễn Thế Văn (SN 1961), bố đẻ nạn nhân cho biết.
Theo thông tin của gia đình nạn nhân cung cấp, phóng viên trở lại bến cảng thị xã Sơn Tây để tìm hiểu vụ việc xảy ra. Qua quan sát của phóng viên, tại khu vực xảy ra vụ việc vẫn có hàng trăm tàu cuốc đang miệt mài hút cát dưới lòng sông Hồng đổ vào tàu đưa đi bán. Người dân ở khu vực đó cho biết, tại khu vực Bến cảng Sơn Tây, thị xã Sơn Tây có khoảng 3, 4 công ty cùng “ xẻ máu ” sông Hồng để hút "tài nguyên" mang đi bán.
Giả làm người đi phà qua sông, phóng viên đã chứng kiến cảnh những chiếc “vòi rồng” khổng lồ đang hút hàng nghìn tấn cát mỗi ngày khiến lòng sông đang ngày một bị biến dạng. Theo quan sát của phóng viên, tàu cuốc cát mà anh Thế Anh trước đó leo đậu ở bờ sông phía bên huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, trên có lợp mái tôn màu đỏ.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Gia đình nạn nhân cho hay, anh Thế Anh bắt đầu làm cho Công ty khai thá