TNGT 7 người chết: Hàng nghìn HS nghẹn ngào tiễn đưa 3 cô giáo

TNGT 7 người chết: Hàng nghìn HS nghẹn ngào tiễn đưa 3 cô giáo

Thứ 3, 21/06/2016 07:09 GMT+7

Tai nạn thảm khốc ở đèo Prenn đã cướp đi sinh mạng của 7 người, trong đó có 3 cô giáo dạy chung trường, đám tang của các cô, hàng nghìn học sinh tới đưa tiễn.

Đám tang của 3 cô giáo là nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc tại đèo Prenn hôm 19/6 được tổ chức vào sáng 20/6. Nạn nhân là các cô Nguyễn Thị Ngọc Dung, cô Lê Uyên Quỳnh và cô Lê Thị Thanh Liên, cùng 37 tuổi, dạy cùng trường và là bạn thân của nhau.

Tang lễ diễn ra, không khí u ám bao trùm các con đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Hội, Võ Thị Sáu của TP.Phan Thiết, nơi có hàng nghìn học sinh, thầy cô giáo đến tiễn đưa các cô về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trên những tuyến phố này, từng đoàn học sinh từng tốp từng tốp thay nhau vào viếng tang. Báo Thanh niên đưa tin về đám tang của 3 cô giáo dẫn lời Minh Thư, một học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Bội Châu (TP.Phan Thiết - nơi 3 cô công tác) cho biết, do cả ba cô giáo bị nạn ở Đà Lạt đều dạy chung trường, nên các em phải chia thành từng đoàn đi viếng cho có chỗ ngồi vì quá đông.

“Chúng em mới kết thúc năm học, chưa bước vào kỳ thi quan trọng. Các cô vừa dặn dò tụi em hôm trước. Không ngờ hôm sau không còn nhìn thấy nữa” - Minh Thư mếu máo kể.

Nhiều học trò, đồng nghiệp không nén được bật khóc trước di ảnh của các cô giáo tử nạn.

Pháp luật - TNGT 7 người chết: Hàng nghìn HS nghẹn ngào tiễn đưa 3 cô giáo

Rất đông học sinh đang học tại trường THPT Phan Bội Châu và học trò cũ tới viếng 3 cô giáo tử nạn ở Đà Lạt. Ảnh: Thanh niên

Thầy Nguyễn Quang Vinh- Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu, cho biết, cuộc đời ông gần 40 năm dạy học chưa bao giờ phải chứng kiến ba cái đám tang của đồng nghiệp trong một lúc như vậy - báo Thanh niên đưa tin. Thầy Vinh cũng nói, ngày 21/6, cô Dung sẽ “đi trước” nên trong sáng 20/6, nhà trường đã thành lập ban tang lễ truy điệu cả ba cô do Hiệu trưởng làm Trưởng ban.

“Sáng mai, tôi sẽ là trưởng ban tang lễ cô Dung. Đã thông báo đồng nghiệp đến để đưa cô đi Vũng Tàu hỏa táng. Ngày 23/6, Cô Liên và cô Quỳnh đưa đi chỉ cách nhau 30 phút. Nên tôi phân công Phó hiệu trưở

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.