Nhắc đến Tố Uyên, hẵn sẽ có người biết người không bởi lẽ, ngay sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Mê Kông toàn quốc năm 1998 thì cô bỗng dưng… “biến mất” và im hơi lặng tiếng trong showbiz cho đến nay.
Sau hơn 15 năm “ẩn mình”, cô Á hậu 1 Hoa hậu Mê Kông xinh đẹp ngày nào giờ đây đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt và là chủ của một quán Bar tây sang trọng tại Sài Gòn.
Sau một thời gian vắng bóng thì Tố Uyên xuất hiện lại trước công chúng với hình ảnh mới là một nữ doanh nhân thành đạt.
Vừa qua, chúng tôi có dịp trò chuyện với Tố Uyên và nghe cô chia sẻ về những khó khăn trong công việc cũng như những dự định trong thời gian tới đối với việc kinh doanh.
PV: Chào Tố Uyên, chị có thể chia sẻ đôi điều về bản thân. Tại sao sau một thời gian gần như "biến mất" khỏi Showbiz Việt thì hiện nay chị lại xuất hiện với một hình ảnh mới, một nữ doanh nhân thành đạt.
- Năm 2003, sau khi tốt nghiệp cao học, tôi cũng chuẩn bị hồ sơ gõ cửa các nhà tuyển dụng để xin việc làm, nhưng dường như tôi không có duyên với việc đi làm thuê nên đã cùng bạn lập công ty xây dựng riêng và điều hành. Đến năm 2007, tôi bắt đầu đầu tư vào ngành vũ trường, café, lounge, mỹ phẩm, tinh dầu và làm đến nay.
PV: Những khó khăn mà bản thân đã trải qua những ngày đầu bước chân vào lĩnh vực kinh doanh?
- Có thể nói tôi đã trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn, bắt đầu từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu những năm 2004 kéo theo bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán rớt giá, xây dựng cũng bị ảnh hưởng nặng nề, tôi liên tiếp bị thua lỗ nên đã giải thể công ty xây dựng, chuyển qua tập trung kinh doanh vũ trường.
Phụ nữ làm kinh doanh gặp không ít khó k