Tôi chỉ yêu và cưới người “vừa đẹp trai lại có nhà Hà Nội”

Tôi chỉ yêu và cưới người “vừa đẹp trai lại có nhà Hà Nội”

Lương Quốc Tiệp

Lương Quốc Tiệp

Thứ 3, 20/07/2021 08:00

Gần đây, bạn bè tôi lần lượt “theo chồng bỏ cuộc chơi” và tôi là đứa bị réo tên nhiều nhất vì dù xinh xắn, có công việc ổn định nhưng chưa một mảnh tình vắt vai.

Có muôn nghìn lý do khiến người ta muộn kết hôn. Với tôi, tôi thừa nhận đó là do các tiêu chuẩn mà tôi đặt ra. Người đẹp trai yêu tôi lại không có nhà Hà Nội, còn người có nhà đàng hoàng thì hình thức lại “non”. Bởi vậy, cứ sau những bữa hẹn hò ngắn ngủi, tôi đều chủ động chia tay.

Tính ra, năm nay tôi đã 32 tuổi nhưng tôi vẫn chưa thể tìm được một nửa của mình. Nhiều người bảo tôi hạ tiêu chuẩn xuống may ra mới tìm được “nửa kia”, nhưng tôi nhất quyết “không”. Tôi nghĩ, không phải tôi đòi hỏi mà cơ bản tôi muốn một sự vững chắc cần thiết. Nếu yêu nhau nhưng không có kinh tế, liệu có hạnh phúc hay không?

Chưa kể, nếu tôi chọn người có điều kiện nhưng hình thức trung bình liệu các con tôi trông sẽ thế nào?

Nói chung, tôi không thể vội được. Tôi vẫn tin rằng, tôi sẽ sớm tìm được nửa kia của mình, có thể 1, 2 hoặc 3 năm nữa. Tôi vẫn chờ…      

Minh Tiệp

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.