Tối cười: Lý lẽ của những "tay lái lụa"

Tối cười: Lý lẽ của những "tay lái lụa"

Dương Thị Thu Nga

Dương Thị Thu Nga

Thứ 7, 30/06/2018 19:00 GMT+7

Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi tối với mẩu truyện cười: Lý lẽ của những "tay lái lụa".

Tối cười: Lý lẽ của những 'tay lái lụa'

 

Hai anh chàng hay phóng nhanh vượt ẩu ngồi "tự kỷ" với nhau:

- Vì sao có tai nạn giao thông?

- Vì mọi người cùng đi ra đường nên dễ bị va quệt.

- Như vậy nếu ở ngoài đường càng lâu thì xác suất bị đâm xe càng nhiều?

- Đúng vậy.

- Suy ra, nếu đi chậm thì thời gian ở trên đường lâu hơn, khả năng bị đâm xe càng lớn, còn phóng càng nhanh thì thời gian đi trên đường càng ngắn, sẽ ít bị đâm xe hơn?

- Quá chuẩn.

- Thế thì còn chờ gì nữa? "Vọt" thôi.

- Yeah!

Phong Linh (st)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.