Một vụ ẩu đả nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Trường Cao đẳng Y tế BRD, thành phố Gorakhpur, Ấn Độ, sau khi một cô gái bị thương do tai nạn giao thông đã tử vong trong quá trình điều trị.
Cô gái được xác định là Prema Devi, đã bị một chiếc xe máy tông trúng ở gần đường sắt Pipraich vào tối ngày 8/11. Người lái xe tên Dinesh, đến từ Ramkola, đã chở cô đến Trường Cao đẳng Y tế BRD, nơi nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.

Ẩu đả nổ ra ngay trước trạm y tế.
Sau khi biết tin cô qua đời, gia đình và dân làng đã đến bệnh viện, bắt giữ Dinesh và gây náo loạn.
Cảnh sát đã can thiệp và đưa Dinesh đến trạm y tế gần đó để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đám đông đã đuổi theo, xông vào trạm và tấn công anh ta.
Thanh tra Rahul Kumar, người cố gắng kiểm soát tình hình, đã bị thương trong vụ ẩu đả. Đám đông cũng phá hoại trạm y tế.
Một đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả đã lan truyền trên mạng xã hội.
Trưởng đồn cảnh sát Gulriha, Vijay Pratap Singh, cho biết một số người đã bị bắt giữ và một cuộc điều tra chi tiết đang được tiến hành. Những người bị kết tội sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc, ông nói.
Phương Linh (t/h)