2015 là một năm khá thành công của ngành công nghiệp điện ảnh khi trình làng hàng loạt những siêu phẩm bom tấn mãn nhãn và chất lượng.
Các cái tên như "Star Wars", "Mad Max: Fury Road", "Avengers: Age of ULTRON", "Inside Out", "Furious 7" là những bộ phim được nhắc đến nhiều nhất trong năm qua khi thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ cũng như những đánh giá cao về chuyên môn.
Mặc dù vậy, cũng không thiếu những bộ phim dù có sự góp mặt của những tên tuổi lớn nhưng vẫn thất bại thảm hại từ doanh thu cho đến chất lượng nghệ thuật.
Tổng kết lại theo tiêu chí thua lỗ cùng với đánh giá trên trang web bình luận phim Rotten Tomatoes nổi tiếng. Tạp chí Forbes đã lập ra danh sách 10 bộ phim được cho là tồi tệ nhất năm 2015.
Hot Tub Time Machine 2
Một thực tế thường thấy đó là những phần sau của một bộ phim luôn không được đánh giá cao bằng các phần trước, "Hot Tub Time Machine 2" cũng không ngoại lệ. Phần một ra mắt năm 2010 được đánh giá là một bộ phim giải trí đáng xem cùng doanh thu khá triển vọng. Còn với phần hai này lại là một thảm họa điện ảnh. Tác phẩm này chỉ thu về 13,1 triệu USD tại các phòng vé trong khi chi phí sản xuất đã là 14 triệu USD. Bộ phim chỉ nhận được đánh giá ở mức 14 % trên chuyên trang bình luận phim Rotten Tomatoes - tức là dưới mức tồi tệ.
American Ultra
"American Ultra" có một dàn diễn viên ấn tượng với Jesse Eisenberg trong "Now you see me" và đặc biệt là ngôi sao của "Chạng Vạng" - Kristen Stewart. Mặc dù vậy hình ảnh của Kristen Stewart có lẽ là không đủ để thu hút người hâm mộ đến rạp. Kinh phí sản xuất ước tính khoảng 28 triệu USD nhưng bộ phim chỉ mang về 24,7 triệu tại các phòng vé. Rotten Tomatoes cũng chỉ đánh giá bộ phim ở