![]()
Từ rất sớm, hàng ngàn người đổ về hội trường Thống nhất khiến lực lượng CSGT, dân quân...rất vất vả để phân luồng
![]()
Cổng vào hội trường Thống Nhất rộng mở đón người dân vào viếng Đại tướng
![]()
Dòng người kéo dài vô tận chờ vào thắp hương vị anh cả lực lượng quân đội
![]()
![]()
Xếp hàng ngăn nếp chờ đến lượt mình vào
![]()
Cha con anh Bình ngậm ngùi ôm di ảnh người anh hùng đồng hương
![]()
Dù ở tuổi xế chiều nhưng vị cựu chiến binh vẫn cố gắng chân thấp chân cao đến thành kính trước vong linh Đại tướng
![]()
Hôm nghe tin Đại tướng mất, anh Nguyễn Đình Phương cùng gia đình để tang cho người
![]()
Trước sảnh hội trường các máy chiếu đưa phim tài liệu và các chiến công của Đại tướng lúc sinh thời
![]()
Bàn thờ Đại tướng rất giản dị và mộc mạc như người
![]()
Chủ tịch UBND TP HCM (đứng giữa hàng đầu) cùng các lãnh đạo mang vòng hoa vào viếng Đại tướng
![]()
Phu nhân nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (ngồi xe) cùng các vị cách mạng lão thành thành kính trước bàn thờ Đại tướng
![]()
Hội cựu chiến binh, sở ban nghành thành phố và các tỉnh cuối đầu tiễn người
![]()
Ông Hứa Ngọc Thuận phó chủ tịch UBND TP HCM (mặc áo vest đen) chỉ đạo lễ viếng
![]()
Phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn kiệt: "Mong bác sớm gặp đàn em của bác anh Sáu Dân và gặp những lớp lãnh đạo vàng của đất nước. Bác ơi dân yêu bác biết nhường nào..."
![]()
Những dòng lưu kí vào sổ tang của bà Phan Lương Cầm vợ cố Thủ tướng Võ Văn kiệt (Sáu Dân)
![]()
Ông Hà Văn, cựu cách mạng lão thành viết chia buồn vào sổ tang
![]()
Khu vực người dân Quảng Bình tập trung trước hội trường Thống Nhất
![]()
Bé Tuấn (cầm ảnh) tự hào vì mình là con cháu đồng hương với Đại tướng
Thọ Lang