Theo anh Nguyễn Hoàng Quân, một tiểu thương trưng bày hàng trăm chậu hoa cúc ở Quảng Trường 29 tháng 3, những năm trước, đến 26 Tết, người dân đã ồ ạt mua hoa về chưng. Người dân Tp.Đà Nẵng lại rất thích hoa cúc. Thế nhưng, đến nay, chỉ còn 3 ngày nữa là hết năm, số cúc anh bán ra chỉ khoảng 30%.
“Hoa Tết năm nay ế khách. Khách đến dạo quanh không nhiều như những năm trước. Khách năm nay cũng khá e dè về giá. Họ trả giá khá thấp. Đối với những chậu hoa lớn, nhiều tiền, cũng ít người hỏi mua”, anh Quân chia sẻ.

Chợ hoa Tết ở Tp.Đà Nẵng khá vắng khách.
Trong khi đó, gian hàng bán lan của chị Trần Quỳnh Anh số lượng khách cũng khá ít ỏi. Từ khi trưng bày đến nay, chị bán hơn 100 đơn hàng.
“Các năm trước, khách thường chọn những chậu hoa đẹp, có nhiều nhánh, số tiền bỏ ra khá thoáng. Năm nay thì ngược lại. Dường như mọi người chỉ mua hoa để có không khí Tết chứ khá dè sẻn tiền.
Mặc dù đã dự đoán trước, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 năm vừa qua ảnh hưởng đến thu nhập, nhưng, tôi không nghĩ chợ hoa đến giờ vẫn đìu hiu thế này. Đến nay, tôi không trông mong lời nhiều mà chỉ cần đủ vốn, đủ công chăm sóc, thuê nhân công”, tiểu thương này tâm sự.

Số lượng khách đến chợ hoa không nhiều.
Anh Trương Hoà Phong, một trong những người mua bán mai nổi tiếng ở thị trường Tp.Đà Nẵng cũng cảm thán khi được hỏi về thị trường. Theo anh Phong, các năm trước, gian hàng mai của anh được doanh nghiệp lẫn người dân rất quan tâm. Thứ nhất vì chủng loại, giá cả đa dạng. Thứ hai, vì anh có cụ mai hơn 100 tỷ trưng bày phía trước.
Năm nay, dịch Covid-19 cũng như thời tiết không thuận lợi, việc chăm sóc mai gặp nhiều khó khăn. Nhờ kinh nghiệm lâu năm nên số mai nở đúng dịp Tết của anh cũng khá nhiều.

Số lượng quất bán ra hiện nay chưa nhiều.
Trước khi đưa mai ra chợ Tết, anh không dám đặt mục tiêu quá cao. Tuy nhiên, anh không ngờ, nhu cầu thuê mai của các doanh nghiệp giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, số lượng khách là người dân đến hỏi mua cũng ít.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.