Trận giao hữu tại Cadiz giữa Real Betis và Como nổ ra bạo loạn.
Trận đấu giao hữu quan trọng trước mùa giải mới diễn ra tại Cadiz (Tây Ban Nha) dưới sự dẫn dắt của hai HLV từng gắn bó với Ngoại hạng Anh: Manuel Pellegrini (Betis) và Cesc Fabregas (Como). Tuy nhiên, cả hai đã không thể kiểm soát được cầu thủ khi một cuộc ẩu đả nổ ra vào cuối hiệp một.
Nguyên nhân bắt nguồn từ pha va chạm giữa Pablo Fornals (cựu tiền vệ West Ham, hiện thi đấu cho Betis) và Maximo Perrone (tiền vệ Como). Fornals đã có hành vi xô đẩy, thậm chí tung cú đấm vào mặt Perrone, khiến tình hình leo thang.

Fornals tung cú đấm vào mặt Perrone.
Cầu thủ hai đội nhanh chóng xông vào can ngăn, nhưng nhiều người lại trở thành "ngọn lửa" tiếp tay cho xung đột. Tiền đạo Cucho Hernandez của Betis thậm chí đã tung cú móc phải về phía đối thủ Como, nhưng lại vô tình đánh trúng đồng đội Natan.
Cựu hậu vệ Arsenal Hector Bellerin cũng không giữ được bình tĩnh, anh phản ứng thái quá với trọng tài và nhận ngay thẻ đỏ. Perrone cũng bị truất quyền thi đấu, nhưng Fornals may mắn thoát án phạt.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về Como, nhưng dư âm từ vụ ẩu đả vẫn chưa dừng lại. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) và Serie A có thể sẽ mở cuộc điều tra, các cầu thủ liên quan có nguy cơ bị treo giò ở những trận đầu mùa giải.
Đây là một khởi đầu đáng lo ngại cho cả Betis và Como khi mùa giải mới đang đến gần. Sự nóng nảy của các cầu thủ không chỉ làm xấu hình ảnh đội bóng mà còn khiến họ phải trả giá bằng những án phạt nặng.
Quốc Tiệp (theo Goal)