Cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Mueang Chiang Mai, Thái Lan, đã nhận được tin báo về việc một con trâu đã sổng chuồng và đang chạy lung tung trên đường phố vào 9h30 ngày 11/1. Các nhân chứng cho biết con vật đã lao vào cửa hàng sau khi phi nước đại trên đường chính, gây hư hại đáng kể cho cửa kính phía trước.
Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc con trâu húc vỡ cửa kính của cửa hàng, khiến người chơi bi-a và nhân viên hoảng loạn bỏ chạy. Một nhân chứng cho biết anh ta đang chuẩn bị đánh bi-a thì nghe thấy tiếng la hét bên ngoài, nhìn thấy con trâu lao vào, anh liền đánh rơi gậy bi-a và bỏ chạy thục mạng.

Con trâu xông vào cửa hàng bi-a.
Sau khi vào bên trong, con trâu đi lang thang một lúc trong cửa hàng trước khi ra ngoài qua cửa sau. Kênh truyền hình CH7 đưa tin không ai bị thương trong vụ việc và con vật vẫn an toàn.
Lực lượng chức năng đã đến hiện trường và kịp thời bắt giữ con trâu. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng con vật này đã trốn thoát khỏi một lò mổ gần đó và có lẽ chỉ còn vài phút nữa là bị giết thịt trước khi nó bỏ chạy.
Trong một diễn biến bất ngờ, một nữ tu đã tiếp cận chủ nhân của con trâu và yêu cầu được mua nó, người chủ đã chấp nhận và giao con vật cho nữ tu chăm sóc.
Phương Linh (t/h)