Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra khi một người đàn ông rơi xuống giếng gần Parippally (Ấn Độ) và người cố gắng kéo anh ta ra đã tử vong vào thứ Bảy sau khi sợi dây được sử dụng trong nỗ lực cứu hộ bị đứt, cảnh sát cho biết.
Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 2h30 chiều (giờ địa phương) khi Vishnu, 25 tuổi, rơi xuống giếng cộng đồng khi đang lấy nước.

Ảnh minh hoạ.
Nghe thấy tiếng kêu cứu, Harilal (24 tuổi), người làm việc tại một cơ sở sản xuất bánh chapati gần đó, đã chạy đến giếng sâu khoảng 90 feet (khoảng 27,4 mét) và trèo xuống bằng dây thừng.
Khi đang trên đường trở lên cùng Vishnu, sợi dây thừng bất ngờ bị đứt khi cả hai đi được nửa đường. Kết quả, hai người đều rơi xuống giếng, bị thương nghiêm trọng ở nhiều bộ phận trên cơ thể.
"Họ đã tử vong vì vết thương quá nặng và thi thể được tìm thấy trong giếng vào khoảng 5h30 chiều với sự trợ giúp của lực lượng cứu hỏa", một sĩ quan của đồn cảnh sát Parippally cho biết.
Cảnh sát cho biết quá trình điều tra sẽ được tiến hành vào Chủ Nhật sau khi ghi lại lời khai của các thành viên gia đình và những người chứng kiến vụ việc.
Minh Hoa (t/h)