Trí tuệ nhân tạo không thay thế được trái tim người thầy

Nguyễn Hoa Trà

Nguyễn Hoa Trà

Thứ 4, 28/05/2025 13:53

Theo bà Lê Kim Anh – Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng khai phóng tư duy, đổi mới và chuyên nghiệp là những điều thầy cô cần có trong bối cảnh hiện nay.

Sáng nay (28/5), Trường THCS Trần Duy Hưng, Hà Nội đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2024-2025.

Tại buổi lễ, 25 tấm gương nhà giáo, 32 gương mặt học sinh tiêu biểu được nhà trường vinh danh vì đã có những thành tích cao trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao, âm nhạc, hội nhập quốc tế.

Gửi lời tri ân đến đội ngũ nhà giáo và toàn thể học sinh nhà trường, bà Lê Kim Anh – Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng bày tỏ: "Năm học này, chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi giới hạn để phấn đấu và tiếp tục thành công, chinh phục thêm những đỉnh cao mới, dần khẳng định vị thế của một trong những ngôi trường là điểm đến học tập đáng mơ ước của phụ huynh và học sinh".

Trí tuệ nhân tạo không thay thế được trái tim người thầy- Ảnh 1.

Bà Lê Kim Anh – Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng.

Đối với học sinh lớp 9, chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp đầy căng thẳng, bà Kim Anh cũng nhắn nhủ các em không nên quá lo lắng, hãy lập kế hoạch ôn tập một cách khoa học, luôn giữ một tâm lý thật bình tĩnh, một tinh thần thật hào hứng và luôn giữ vững niềm tin vào bản thân.

Trước những thách thức đổi mới của ngành giáo dục, vị Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh công nghệ mãi sẽ chỉ là trí tuệ nhân tạo, không gì có thể thay thế được trái tim của người thầy.

"Chúng ta cần phải khai phóng tư duy, cần một phong cách làm việc đổi mới và chuyên nghiệp, cần những con người tiên phong trong mỗi cương vị công tác. Các thầy cô cần tiếp tục phát huy ngọn lửa đam mê với nghề, luôn là những người truyền cảm hứng, dám hành động, đi đầu trong những thử thách và trở thành tấm gương cho mỗi học trò", bà Kim Anh chia sẻ.

Trí tuệ nhân tạo không thay thế được trái tim người thầy- Ảnh 2.

Các em học sinh nhà trường xúc động khi tham dự buổi lễ tổng kết năm học.

Trao đổi với Người Đưa Tin, em Phan Hải Yến – Học sinh lớp 9A5 cảm thấy xúc động khi nhìn lại quá trình, học tập phấn đấu của bản thân trong suốt 4 năm học đã qua.

"Em ghi nhớ nhất là những kiến thức mà được thầy cô truyền đạt, nhà trước cũng cho em cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm, được học hỏi từ nhiều bạn bè", em Hải Yến bày tỏ.

Tuy nhiên, bạn học sinh này cũng xen lẫn cảm xúc hồi hộp, lo lắng khi chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp diễn ra. Em Hải Yến bày tỏ: "Em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nhân Chính, mặc dù có giảm tỉ lệ chọi nhưng chỉ yên tâm được phần nào, nhưng em vẫn rất lo lắng về bài thi sắp tới".

Em Nguyễn Hà Phương - Học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Duy Hưng nghẹn ngào chia sẻ: "4 năm học với em trôi qua rất nhanh, bây giờ chúng em đã chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa mới đầy thử thách. Năm học lớp 9 em cũng đã có nhiều điều không đạt được, nhưng đây cũng là bài học đắt giá, giúp em tự tin hơn để tập trung cho kỳ thi sắp tới".

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.