Thẩm mỹ, làm đẹp trong xã hội hiện đại luôn là một lĩnh vực được rất nhiều người quan tâm bởi những lợi ích và tác dụng to lớn của nó đối với con người. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này cũng chứa đầy sự rủi ro về công nghệ, máy móc, thậm chí là sức khỏe và tính mạng.
Trò lừa đảo được dựng lên sau màn hóa trang hội thảo ?
Vừa qua, báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh của bà Trần Ngọc Lan, chủ cơ sở thẩm mỹ viện Ý Lan (địa chỉ số 100 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) về việc bà bị lừa đảo bởi một công ty Hàn Quốc chuyên về lĩnh vực thẩm mỹ mang tên Goldeneye và có văn phòng đại diện là Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ quốc tế Jahon Việt Nam (địa chỉ tại tầng 6, tòa nhà 25T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội).
Buổi hội thảo tổ chức rất hoành tráng.
Theo phản ánh, sự việc bắt đầu từ lúc bà Trần Ngọc Lan nhận được thư mời do Tổng cục du lịch Hàn Quốc và công ty Jahon International, tổ chức buổi hội thảo “Phun xăm thẩm mỹ” vào ngày 12/12/2015 tại Tầng 2 – Grand Plaza Hotel – 117 Trần Duy Hưng.
Bởi lĩnh vực chính của mình là thẩm mỹ, làm đẹp cho phụ nữ nên khi nhận được thư mời, bà Lan rất hào hứng tham dự. Khi được giới thiệu về máy phun xăm thẩm mỹ mới nhất: Golden I Touch và thấy phù hợp với tính chất công việc, bà Lan đã đặt mua máy với số tiền là 9000 USD/1 máy.
Thế nhưng, sau “màn kịch” hội thảo với những khách mời nổi tiếng cùng màn thuyết trình vô cùng ấn tượng về những công nghệ mới từ lĩnh vực làm đẹp và thẩm mỹ của Hàn Quốc, bà Lan không ngờ rằng, mình là một “con mồi” mắc vào bẫy lừa đảo của công ty này.
Người bên trái là ông David Bae.
Trao đổi thông tin với PV, bà Trần Ngọc Lan vô cùng bức xúc: “Nhận được thư mời, tôi đã đến tham dự và th