Somsak Poonchantuek, 32 tuổi, bị cáo buộc đã đánh cắp dây đồng từ một cột điện ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan vào ngày 23/3, rồi bỏ trốn.
Nghi phạm đã chạy từ ven đường và trèo lên cột viễn thông, nhất quyết không chịu xuống khi các sĩ quan bao vây anh ta bên dưới.

Tên trộm cố thủ trên cột viễn thông.
Đoạn clip cho thấy, Somsak đứng chênh vênh gần đỉnh cột kim loại. Mẹ Somsak đã đến hiện trường để thương lượng việc đầu hàng thông qua loa phóng thanh, nhưng anh ta phớt lờ lời cầu xin của bà và ngoan cố không chịu xuống. Cảnh sát cho biết, Somsak đã chịu đựng một cơn mưa giông khi qua đêm trên đó.
Sự việc vẫn tiếp diễn đến ngày 24/3, các chuyên gia để lại thức ăn và nước uống ở lưng chừng cột viễn thông vì anh ta "rõ ràng là đã kiệt sức".
Đại tá cảnh sát Thatchaphon Chinnawong, trưởng đồn cảnh sát Sikhio, cho biết: "Gia đình và người thân của Somsak trước đây đã phải đối mặt với các hành động pháp lý, khiến anh ta bị bỏ mặc. Somsak không có việc làm ổn định và anh ta đã ăn cắp đồng từ các cột truyền tải điện để kiếm tiền sinh sống".
Cuối cùng, vào lúc 15h ngày 24/3, lực lượng chức năng đã quyết định rút khỏi khu vực để cho phép người đàn ông giảm bớt căng thẳng.
Somsak nhìn xuống từ trên cao và không thấy cảnh sát nào bên dưới đã từ từ trèo xuống khỏi cột viễn thông trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, các sĩ quan cảnh sát đã được triển khai xung quanh khu vực và nhanh chóng bắt giữ anh ta.
Phương Linh (t/h)