Là gương mặt đang được đông đảo giới trẻ yêu thích với ngoại hình điển trai cùng giọng hát dễ “gây nghiện”, quán quân Vietnam Idol 2015 Trọng Hiếu còn được khán giả mong chờ sớm xuất hiện tại các game show truyền hình. Tuy nhiên, trong đêm trao giải Làn sóng xanh được truyền hình trực tiếp vừa qua, Trọng Hiếu đã buột miệng chửi thề bằng tiếng Anh khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng... Sau sự cố trên, Trọng Hiếu đã có một buổi trò chuyện thẳng thắn với PV …
Tôi mừng quá nên buột miệng…
Là nghệ sỹ được đào tạo bài bản, đoạt giải quán quân VietNam Idol 2015, Trọng Hiếu có thể chia sẻ về sự cố trong chương trình Làn sóng xanh trên sóng truyền hình trực tiếp vừa qua không?
Tôi rất tiếc về sự cố vừa qua, lúc đó tôi quá vui mừng nên lỡ thốt ra như vậy. Tôi không cố ý và chỉ buột miệng nói ra câu chửi thề bằng tiếng Anh, và cũng là câu cửa miệng của phần đông giới trẻ nước ngoài khi thể hiện sự bất ngờ, niềm vui sướng trong cuộc sống. Tôi hoàn toàn không có ý nghĩ chê bai, “đá xoáy” giải thưởng mình vừa nhận được, cũng không cố tình làm mất hình ảnh của mình trên sóng truyền hình. Tôi hy vọng khán giả hiểu cảm xúc khó tả lúc ấy của tôi và thông cảm cho phút giây lỡ miệng ấy.

Ca sỹ Trọng Hiếu.
Với một ngoại hình đẹp và nam tính, Trọng Hiếu có nghĩ, đó sẽ là một lợi thế đối với mình không?
Tôi cho rằng, có ngoại hình đẹp là một lợi thế nhưng giọng hát và khả năng trong nghệ thuật mới là điều quan trọng nhất. Nếu sở hữu một ngoại hình đẹp mà giọng hát dở tệ thì cũng không có khán giả. Khán giả bây giờ họ thông minh lắm, nếu muốn xem người có thể hình đẹp họ sẽ xem chương trình người mẫu, còn để quan tâm và đánh giá người ca sỹ, họ sẽ chỉ dựa vào giọng hát mà thôi.
Nhiều khán giả thắc mắc rằng, được đào tạo bài bản về thanh nhạc bên