Như Báo Người Đưa Tin đã đưa, bà Trần Thị Mỹ Hà, Tổ trưởng tổ Văn, trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), đã đăng lên trang cá nhân của mình với nội dung “Giống cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, Ku Tây không thích điều này :)”. Cùng với đó là hình ảnh và tin “Vợ phi công Trần Quang Khải được đặc cách tuyển dụng vào ngành giáo dục”.
Cô giáo có ý kiến "phản bác" quyết định đặc cách của Chủ tịch UBND Hà Nội đang chịu luồng chỉ trích của dư luận.
Đã có nhiều ý kiến, quan điểm của các độc giả đối với dòng trạng thái của bà Trần Thị Mỹ Hà. Nhóm phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với một số thầy cô, các em của các trường sư phạm về vấn đề này.
Cô Phương Hoàng, giáo viên dạy Toán chia sẻ: “Tôi thấy chị Hà (vợ anh Khải –PV) là một thạc sĩ. Học vị như vậy hoàn toàn chuẩn với bậc THPT. Lẽ ra chị ấy được quan tâm sớm hơn nữa, chồng là một quân nhân. Cả chị và chồng đều cống hiến cho đất nước. Một gia đình như vậy chẳng lẽ chưa đủ mẫu mực sao?
Tôi là giáo viên môn Toán, một bộ môn luôn khô khan như người ta thường nói. Nhưng khi theo dõi tin tức trên truyền thông tôi luôn khóc vì sự mất mát quá lớn từ gia đình. Trong muôn nẻo của suy nghĩ và nhận thức, đáng tiếc nhất là sự vô cảm”.
Rất nhiều ý kiến cho rằng việc đặc cách cho vợ phi công Khải là hoàn toàn hợp tình, hợp lý.
Thầy Hà Trung Sơn, giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh nói: “Với lương tâm của một người trong ngành Sư phạm tôi đồng ý với cách làm của đồng chí Chủ tịch thành phố Hà Nội.
Đây là một quyết định nhanh chóng và kịp thời làm xoa dịu một phần nỗi đau mất người thân của gia đình phi công Trần Quang Khải.
Theo tôi, cô Hà đã không nhìn sự