>> Tướng cướp si tình 'vượt ngục' về thăm vợ đẻ (Phần 2)
>> Hồi ký giang hồ của 'tứ trụ Thành Nam' (Phần 1)
Tin tức giang hồ , năm 2000, Thắng trở về, địa bàn khu vực bến Đò Quan khi xưa đã hoàn toàn đổi khác. Từ việc có một cây cầu hoành tráng cho đến việc thông thương đều thay đổi. Nhưng đối với Thắng “sỡi”, sự thay đổi lớn nhất mà gã cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là tầm ảnh hưởng của mình đã gần như không còn nữa.
Cuộc tranh giành địa bàn
Giới anh chị thành Nam chỉ còn một số người biết tên gã, còn đại đa phần chẳng biết Thắng “sỡi” là ai. Gần như trắng tay hoàn toàn, không tài sản, không địa bàn, không vị thế, Thắng gần như phải làm lại từ đầu. Tiếp tục chọn khu vực quanh cầu Đò Quan làm địa bàn chính để hoạt động, lần này Thắng chọn việc đi bảo kê các xí nghiệp hút cát quanh vùng để kiếm sống. Dĩ nhiên, khi Thắng nhúng tay vào việc này đương nhiên sẽ động chạm tới các tay anh chị khác. Chẳng chịu khoan nhượng, Thắng sẵn sàng đối đầu và đã không ít các cuộc đối đầu nảy lửa xảy ra.

Khu vực cầu Đò Quan, nơi mà Thắng "sỡi" và đàn em hoành hành trong một thời gian dài
Có thể nói khu vực quanh bến Đò Quán là một “miếng mồi ngon” cho cánh giang hồ trong việc thực hiện các công việc bảo kê kiếm lời. Thập kỷ 80, khu vực này rất sầm uất, thuyền bè thông thương rất tấp nập và đây cũng chính là một trong những nút giao thông quan trọng bậc nhất của tỉnh Nam Định. Thời kỳ đỉnh cao, mỗi ngày có tới cả trăm thuyền bè di chuyển qua đây, trong đó, chủ yếu là thuyền của lái buôn trở hàng hóa.
Dĩ nhiên, những người đi buôn thì sẽ luôn dư giả về mặt tiền bạc, tài chính nên khi lưu đậu tại khu vực bến Đò Quan chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi đám đầu mèo, đầu gấu. Trước khi đi tù, Thắng “sỡi” cũng đã dấn chân vào công việc này. Tuy nhiên, k