Trúng độc đắc 4,8 tỷ đồng, người phụ nữ giao tấm vé cho hàng xóm và cái kết

Thứ 2, 15/06/2026 03:00 GMT+7

Người phụ nữ đã báo cảnh sát và họ phát hiện ra rằng hàng xóm của bà đã chiếm đoạt tấm vé trúng độc đắc trị giá 4,8 tỷ đồng.

image

Một phụ nữ 54 tuổi ở tỉnh Sukhothai, Thái Lan, đã trúng giải độc đắc xổ số trị giá 6 triệu baht (4,8 tỷ đồng). Vui mừng khôn xiết, bà đã chia sẻ tin vui với người hàng xóm thân thiết. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tấm vé số biến mất.

Theo tờ The Thaiger, người phụ nữ 54 tuổi tên Sayan đã trình báo cảnh sát tố cáo người hàng xóm Waew chiếm đoạt vé số trúng thưởng của bà. Bà Sayan cho biết bà đã mua 3 vé số và mời Waew đến nhà để cùng kiểm tra số; cả 2 cùng xác nhận rằng một trong 3 vé, số "173770", đã trúng giải độc đắc 6 triệu baht (4,8 tỷ đồng).

Trúng độc đắc 4,8 tỷ đồng, người phụ nữ giao tấm vé cho hàng xóm và cái kết- Ảnh 1.

2 tấm vé số bị vứt vào thùng rác.

Sayang kể rằng Waew đã chúc mừng bà về vận may và đề nghị tạm thời giữ những tấm vé số ở nhà Waew. Ngày hôm sau, khi Sayang đến lấy vé, Waew lại thay đổi lời kể, nói rằng không có tấm vé nào trúng thưởng và đã vứt hết chúng đi. Nghi ngờ, Sayang liền kiểm tra các thùng rác bên ngoài nhà Waew và tìm thấy 2 tấm vé số, nhưng tấm vé trúng giải thì không thấy đâu.

Sayan tin rằng Waew đã chiếm đoạt tấm vé số trúng thưởng của mình và tức giận báo cảnh sát. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát nhanh chóng mở cuộc điều tra và triệu tập Waew cùng chồng cô, Date, để thẩm vấn. Ban đầu, cả 2 đều phủ nhận việc trộm cắp, khẳng định họ đã trả lại tấm vé. Tuy nhiên, sau nhiều lần thẩm vấn và với bằng chứng không thể chối cãi, Date cuối cùng đã thú nhận tội lỗi, thừa nhận rằng anh ta tham lam số tiền thưởng khổng lồ, biết được tính cách trung thực và hướng nội của Sayan nên đã quyết định ăn cắp nó.

Trúng độc đắc 4,8 tỷ đồng, người phụ nữ giao tấm vé cho hàng xóm và cái kết- Ảnh 2.

Tuy nhiên, vì vụ mất vé số thu hút sự chú ý lớn từ khu phố, Date giải thích rằng anh ta chịu quá nhiều áp lực và đã đốt vé trong lúc hoảng loạn; người này cũng nhấn mạnh rằng mình đã làm điều đó một mình và vợ anh ta không hề hay biết. Sau đó, Waew cũng thay đổi lời khai và thừa nhận rằng cô ấy thực sự đã giấu vé số, nhưng nói rằng cô ấy không biết khi nào chồng mình lấy nó và đốt đi.

Trúng độc đắc 4,8 tỷ đồng, người phụ nữ giao tấm vé cho hàng xóm và cái kết- Ảnh 3.

Người hàng xóm khai rằng đã đốt tấm vé số trúng độc đắc.

Sau khi biết sự thật, Sayan bày tỏ sự nhẹ nhõm, nhưng cũng vô cùng đau buồn và thất vọng vì nghi phạm lại là một người hàng xóm đáng tin cậy. Vì tấm vé số trúng thưởng đã bị hủy, Sayan rất lo lắng về việc có thể mất quyền lợi của mình và hiện đang hồi hộp chờ đợi sự làm rõ từ cơ quan xổ số và cảnh sát về việc liệu có thể xem xét trường hợp ngoại lệ để trao lại giải thưởng thông qua việc xác minh hồ sơ trúng thưởng hoặc các bằng chứng kỹ thuật số khác hay không.

Phương Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.