Chào các bạn!
Là đàn ông, tôi lại phải lần mò lên mục Tâm sự này để chia sẻ chuyện của mình. Và ngay cả lúc này đây, tôi vẫn không biết phải chia sẻ với các bạn thế nào nữa. Tôi không biết khi viết ra những điều này, mọi người sẽ đánh giá tôi là người bạn trai như thế nào, có bị yếu sinh lý không và cả đánh giá bạn gái tôi là người con gái hư, không ra gì không? Song tôi xin được mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của chính mình.
Tôi và bạn gái tôi yêu nhau tính đến nay đã được 9 tháng. 9 tháng là quãng thời gian không dài không ngắn với chúng tôi. Bởi trước đó, 2 chúng tôi cũng quen nhau tận 3 năm mới yêu. Do đó, có thể nói, 3 năm làm bạn khiến chúng tôi rất hiểu nhau.
Tôi và bạn gái tôi yêu nhau tính đến nay đã được 9 tháng. Ảnh minh họa.
Yêu nhau, tôi cũng nhiều lần muốn 2 đứa vượt rào. Bởi vì cả 2 đều xác định yêu nhau nghiêm túc và làm đám cưới trong nay mai. Thế nhưng, em bảo muốn giữ gìn cho đến tận ngày cưới. Tôn trọng quyết định của em, tôi cũng chỉ dám lân la bên ngoài.
Tuy nhiên, có một điểm mà tôi không hiểu ở bạn gái mình. Đó là khi em nói cương quyết không muốn chuyện ấy trước tân hôn và mỗi lúc tôi quá gần gũi, em đều gạt tôi ra, thậm chí đạp tôi ra vì dám có những hành động đến Y với em. Nhưng tôi cảm nhận, em cũng là người rất có ham muốn chuyện ấy.
Những lúc ở gần tôi, tôi thấy em rất nhớ và muốn cùng tôi thực hành chuyện ấy. Có thể nói, bạn gái tôi đã làm đủ mọi cách để kiểm soát bản thân mình nhưng đều thất bại. Do đó, em luôn cảm thấy cơ thể rất bứt rứt và khó chịu. Thậm chí, nhiều lúc tôi thấy em ôm hôn tôi ngấu nghiến để như chỉ giải tỏa ham muốn của mình.
Một vài lần, khi 2 đứa đang ngồi cùng nhau gần gũi. Chúng tôi đã đi quá những nụ hôn và quan hệ bên ngoài. Những lúc đó, bạn gái tôi lại đột ngột trốn vào phòng.