Sau khi tài khoản TikTok tên “Nhà có 2 áo blouse” đăng tải đoạn video với nội dung: “Bệnh nhân mắng mình "Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu" nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần” được lan truyền trên mạng xã hội đã nhận nhiều ý kiến chỉ trích vì cho rằng nội dung này đi ngược với đạo đức nghề y, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng người bệnh. Sau đó, chủ tài khoản đã xóa video và khóa các trang mạng xã hội.
Ảnh chụp màn hình bài đăng của nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội.
Trước những phản ứng của dư luận về đoạn video ghi lại phát ngôn "trả đũa" bệnh nhân, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, nữ sinh có phát ngôn trên là sinh viên năm 2 ngành Hộ sinh của nhà trường. Tại thời điểm đăng tải, sinh viên này đang trong thời gian nghỉ hè và hoàn toàn không đi viện hay thực tập lâm sàng tại bất kỳ cơ sở y tế nào.
Lãnh đạo nhà trường thông tin thêm, bài viết đã được đăng tải từ trước, nhưng sau một số sự việc lùm xùm trên mạng xã hội gần đây, đoạn clip này đã bị chụp lại và phát tán trên các nền tảng mạng xã hội khác. Từ sáng sớm nay, sinh viên này đã chủ động khóa các trang mạng xã hội và đã trực tiếp báo cáo sự việc với cô quản lý. Bản thân nữ sinh xác nhận đã đăng tải nội dung trên, bày tỏ sự hối hận và đang vô cùng lo lắng trước phản ứng của dư luận.
Theo ông Tùng, thời điểm đăng video, nữ sinh đang trong thời gian nghỉ hè, không tham gia thực tập tại bệnh viện.
Lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh sẽ xem xét xử lý nghiêm đối với nữ sinh, đồng thời xem xét trách nhiệm của cán bộ quản lý liên quan.
“Nhà trường không chấp nhận những tư tưởng, phát ngôn như vậy”, ông Tùng nói.
Ngày 26/7, mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 sinh viên năm thứ tư ngành Y của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, đang thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, có lời lẽ thiếu chuẩn mực khi livestream.
Một người nhiều lần chửi tục, dọa "tiêm thuốc độc" người bình luận trái ý, trong khi người còn lại cười cợt, hưởng ứng.
Ngay sau vụ việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chấm dứt việc hướng dẫn thực tập, trả hai sinh viên về trường để xử lý. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng cho biết sẽ họp hội đồng kỷ luật và khẳng định quan điểm xử lý nghiêm, không chỉ dừng ở mức nhắc nhở.
Hồi chuông cảnh tỉnh từ những phát ngôn trên mạng xã hội
Liên tiếp hai vụ việc sinh viên ngành y có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về ý thức sử dụng không gian mạng, đặc biệt với những người đang theo đuổi nghề y – lĩnh vực đòi hỏi chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm xã hội rất cao.
Dù cả hai vụ việc đều được xác định không xảy ra trong quá trình khám, chữa bệnh, những lời lẽ như "lấy ven trật 3 lần", "tiêm thuốc độc"... vẫn tạo ra phản ứng gay gắt từ dư luận bởi chúng đi ngược với tinh thần nhân văn, tôn trọng người bệnh và lời thề nghề nghiệp mà mỗi nhân viên y tế hướng tới.
Không gian mạng là nơi mỗi phát ngôn đều có thể được lưu giữ, lan truyền và tạo ra những hệ lụy ngoài dự liệu. Chỉ một câu nói mang tính đùa cợt hoặc bộc phát cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, nhà trường, cơ sở y tế và rộng hơn là làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với đội ngũ y, bác sĩ tương lai.
Việc các trường đại học và bệnh viện nhanh chóng vào cuộc, xem xét xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cho thấy quan điểm nhất quán: năng lực chuyên môn có thể được đào tạo, nhưng y đức, chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm với lời nói phải được rèn luyện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây cũng là lời nhắc nhở đối với sinh viên các ngành sức khỏe rằng, trong thời đại số, mỗi phát ngôn trên mạng xã hội đều gắn với hình ảnh của bản thân và danh dự của nghề nghiệp mà mình lựa chọn.
Khánh Linh (t/h)