Xem video:

(Nguồn video: Zing.vn)
Đã gần 1 tháng trôi qua, nhưng lùm xùm tình ái giữa Nam Em – Trường Giang – Nhã Phương vẫn chưa “ngã ngũ”. Trong khi Nam Em liên tục “chiếm sóng” có những phát ngôn gây sốc khiến dư luận bối rối, thì Trường Giang vẫn chưa 1 lần lên tiếng, còn Nhã Phương nghĩ gì cũng không ai biết.
Sau thời gian im hơi lặng tiếng, mới đây Trường Giang lần đầu tiên chia sẻ về lùm xùm tình cảm với Nam Em.
Giải thích về việc giữ im lặng suốt thời gian qua, danh hài xứ Quảng nói: “Thời gian qua họ nói tôi trốn tránh, vô trách nhiệm. Nhưng, tôi không muốn nói thêm để người ta coi thường hình ảnh nghệ sĩ. Đặc biệt trong chuỵện tình cảm, dù nói gì thì người đau nhất vẫn là phụ nữ. Và, tôi lại càng không muốn những người phụ nữ trong chuyện này phải đau thêm nữa.
Nhưng giờ đây, tôi lên tiếng không phải muốn "phanh phui”, mà muốn nói lòng hết lòng mình để mọi chuyện dừng lại".

Cuối cùng Trường Giang cũng đã chịu lên tiếng về ồn ào tình cảm với Nam Em.
Trường Giang nói, sau tất cả những ồn ào “bủa vây”, người đau nhất không phải là Nam Em mà là Nhã Phương. Mười Khó cảm thấy bản thân mình quá tệ khi anh khiến Nhã Phương phải rơi nước mắt.
“Đến thời điểm này, tôi không hy vọng Nhã Phương sẽ tha thứ, bởi chính tôi cũng không tha thứ được cho bản thân mình. Suốt thời gian vừa qua, tôi sống trong dằn vặt, day dứt, tưởng chừng như không thể sống nổi”.
Trường Giang thừa nhận, anh thích Nam Em, nhưng đó là không phải là tình yêu. Anh cho biết: “Khi làm việc chung với Nam Em, tôi thấy cô ấy rất dễ thương, thông minh, hài hước. Sau nhiều lần nhiều trò chuyện, tôi càng đồng cảm với những đau khổ mà cô ấy đã từng trải qua. Đúng là tôi thương và thích cô ấy nhưng không hề có tình yêu.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.