Dùng sai lầm để tạo… sai lầm

Dùng sai lầm để tạo… sai lầm

Thứ 2, 14/06/2021 | 15:05
0
Sai lầm đều phải trả giá, nhưng nếu dùng sai lầm để triệt hạ đường sống của một người, e rằng chúng ta đang tạo… sai lầm của chính chúng ta.

Buổi livestream của CEO Nguyễn Phương Hằng đã bóc mẽ không ít những chuyện thị phi trong giới showbiz. Trong đó, câu chuyện Hoài Linh chậm giải ngân hơn 13 tỷ tiền từ thiện khiến dư luận dậy sóng.

Đa chiều - Dùng sai lầm để tạo… sai lầm

Nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đã phá vỡ nhiều kỷ lục về livestream trên Facebook tại Việt Nam. 

Tức giận, bất mãn, mất niềm tin, căm ghét, phẫn uất… là phản ứng của dư luận trước vụ việc này. Một số ít tỏ ra cảm thông với Hoài Linh, nhưng có lẽ cũng chỉ như bọt biển.

Cũng dễ hiểu, Hoài Linh là NSUT, là người của công chúng. Trong một dàn dài nghệ sĩ, anh được yêu quý, mến mộ và phong là “ông trùm” showbiz. Bởi vậy, khi dính phốt, hình tượng của anh không chỉ dễ lung lay mà còn có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Không ít sao hoa ngữ hạng A từng có một thời hoàng kim với rất rất nhiều fan hâm mộ. Nhưng chính họ cũng suýt trắng tay trước cơn thịnh nộ của khán giả. Với các bê bối như trốn thuế, ngoại tình, sử dụng chất cấm... Phạm Băng Băng, Lý Tiểu Lộ, Bạch Bách Hà phải chịu lệnh "phong sát" - thứ lệnh một khi đã vướng phải thì chẳng khác nào lệnh “chảm”. Bởi “phong sát”, đồng nghĩa với việc không được hoạt động trong giới, bị cấm sóng… gần như vĩnh viễn.

Hoài Linh là nghệ sĩ hài người Việt đạt được nhiều giải thưởng Mai Vàng. Anh được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2015 và là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu này. Đó là thành quả sau nhiều năm lăn lội với nghề và cống hiến cho đời chứ không dễ gì có được.

Trong câu chuyện của Hoài Linh, mọi “ngóc ngách” của sự trắng – đen có lẽ còn nhiều uẩn khúc. Có thể như nhiều người nói, 13 tỷ đó không là gì so với sự nghiệp của Hoài Linh, nhưng nó là sự cần kíp với bà con vùng lũ lụt. Vì thế việc Hoài Linh chậm giải ngân tiền từ thiện, dù với bất cứ lý do gì cũng đều là sai rồi.

Việt Nam không có lệnh “phong sát”, nhưng nhiều nhãn hàng đã “gỡ” tên anh, thậm chí, Hoài Linh cũng đã rút khỏi ghế nóng của Thách Thức danh hài. Đối với một người nghệ sĩ, bị mất sự nghiệp, không được làm việc với đam mê, không được phục vụ khán giả là một sự trừng phạt tàn ác nhất.

Trước dư luận, Hoài Linh đã nhận sai. Hiện tại, anh đã giải ngân hết tiền từ thiện. Đó coi như là một động thái tích cực phía anh để sửa chữa lỗi lầm.

Giải trí là lấp lánh, hào nhoáng nhưng nó cũng là một “thế giới” riêng được đánh giá là có nhiều hoạt động phức tạp nên khi bị “bóc mẽ”, nó vô cùng hút dư luận và giành được sự tán thưởng lớn. Đồng ý rằng, bất cứ ngành nào cũng cần trong sạch, minh bạch nhưng, không có nghĩa là triệt hạ người khác đến cùng.

Người ta vẫn thường bóng gió với nhau, “muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó”. Nhưng đến phạm nhân còn nhận được sự khoan hồng của pháp luật, được tạo điều kiện để trở lại làm một công dân tốt, thì tại sao phải đẩy nghệ sĩ ra xa, khi họ mắc sai lầm – thứ có thể sửa chữa?

Dạy về lòng từ bi, Đức Phật từng nói đại ý thế này, đời đã khổ lắm rồi, ta hãy san sớt, đùm bọc và nâng đỡ nhau, đừng đổ dồn thêm những tảng đá nặng khi người kia đã kiệt lực.

Giống như ông Đoàn Ngọc Hải, chúng ta chút nào có thể chấp nhận lời xin lỗi dù có phần muộn màng của Hoài Linh, để anh tiếp tục đứng dậy như một người đàn ông dũng cảm và tử tế như trước kia anh đã từng làm và tiếp tục mang lại tiếng cười cho người dân…

Từ thiện – nghe tưởng dễ nhưng làm không hề dễ. Trước Hoài Linh, Thủy Tiên, Trịnh Kim Chi, MC Phan Anh, Trấn Thành… đều là những cái tên gắn liền với công việc này. Nhưng không ít người cũng va phải những câu chuyện kiểu “không minh bạch trong từ thiện”. Dù đã “giải trình”, nhưng sự móc máy của cộng đồng có lẽ cũng khiến họ sợ hãi.

Liệu rằng những người có tiếng nói trong xã hội khi trải qua, chứng kiến những vụ việc như thế này, thì tấm lòng hảo tâm của họ có còn dám run rẩy trước khó khăn của đồng bào?

Chỉ hy vọng dư luận công tâm, đừng để sự tức giận biến thành cơn bão mà “nuốt chửng” những người gieo mầm tốt lành trong cuộc sống.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân.

Mộc Miên

 

 

 

 

Nghệ sĩ PR sản phẩm kém chất lượng: Tiếp tay cho “tội ác”

Chủ nhật, 06/06/2021 | 06:30
Đã là người của công chúng, đâu thể thích thể hiện như thế nào cũng được, rồi xin lỗi là xong?!

Thông chốt và thông não

Thứ 4, 26/05/2021 | 06:20
Khi cả nước căng mình chống dịch, thì một vài trường hợp tìm cách “thông chốt” kiểm dịch, khiến xã hội một phen hết hồn.

Chậm trao tiền từ thiện: Thiếu tâm, tầm hay sự chuyên nghiệp?

Thứ 7, 29/05/2021 | 08:00
Nghệ sĩ Hoài Linh nói nhờ những người đặt câu hỏi nghi vấn về việc chậm trễ trao hơn 13 tỷ đồng tiền quyên góp từ thiện giúp đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt anh mới có cơ hội giãi bày sự việc. Nhưng sự thực, có lẽ nhờ lùm xùm này, người ta thêm 1 lần giật mình về việc hồn nhiên trao gửi niềm tin, chữ tâm và tầm.

Tiền cứu trợ đến chậm, còn đâu “một miếng khi đói bằng một gói khi no”

Thứ 3, 25/05/2021 | 07:26
Chuyện nghệ sĩ chậm giao tiền ủng hộ cho người gặp nạn "nóng" các diễn đàn. Đây không phải lần đầu tiền ủng hộ của mạnh thường quân tới tay người dân vùng lũ chậm.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Đọc sách cần phải có "định hướng"?...

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Để có được sự định hướng tốt trong việc chọn sách và đọc sách, ngoài nhu cầu của bản thân, thì sự hiểu biết mang tính nền tảng cũng rất quan trọng.

Thành cổ tháng Tư này

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Giữa tháng Tư, chúng tôi ra viếng thành cổ và thăm một số di tích lịch sử của tỉnh Quảng Trị.

Đọc sách nhiều – Tốt hay không tốt?...

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:36
Khi nói đến việc đọc sách, rất nhiều người trong chúng ta tỏ ra e dè, thậm chí có người còn cười mỉa về hoạt động đó. Tại sao lại có một thực trạng như vậy? Liệu chúng ta có phải là những người không coi trọng tri thức? Tại sao nhiều người vẫn nghĩ, rằng những ai đọc sách nhiều thường dễ “đi trên mây”?...

Trải nghiệm tàu hỏa thời… tắc đèo

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Tôi vừa có chuyến trải nghiệm tàu hỏa Việt Nam khá thú vị.

Đâu là thông tin - Đâu là tri thức?

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Ngày 21/4 là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định vào 4/11/2021. Điều đó nói lên rằng, với sự phát triển của cuộc sống con người, trong diễn trình chung, tri thức ngày càng được coi trọng. Sách chính là phương tiện truyền tải tri thức hiện quả nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Đọc sách cần phải có "định hướng"?...

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Để có được sự định hướng tốt trong việc chọn sách và đọc sách, ngoài nhu cầu của bản thân, thì sự hiểu biết mang tính nền tảng cũng rất quan trọng.

Thành cổ tháng Tư này

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Giữa tháng Tư, chúng tôi ra viếng thành cổ và thăm một số di tích lịch sử của tỉnh Quảng Trị.