Hai ngày nay, showbiz trở nên nóng hơn bao giờ hết với câu chuyện Tùng Dương hát Bolero. Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip hát Bolero của Tùng Dương đã được share với tốc độ chóng mặt và phải đón nhận nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, đa số ý kiến cho rằng, Tùng Dương hát Bolero quá tệ và coi đó là “sự thụt lùi của Bolero”.

Tùng Dương và đôi cánh màu trắng.
Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Ai biểu? Ai sai? Ai mượn? Ai ép? Ai bắt? Tui chỉ biết cười thôi. Mọi người cũng đừng gắt quá! Biết đâu người ta cũng hối hận sau khi ngộ ra mọi thứ rồi thì sao! Ráng chút nữa đi cưng! Anh gần ói được rồi”.
Phía dưới phần bình luận, phản hồi ý kiến “Tối nay anh mặc bộ cánh thiên thần 2013 hay là lại bị đứa khác lấy trộm rồi anh”, Mr. Đàm viết: “Đồ của anh đâu có giống như học sinh lớp 2 xé dán trong môn học thủ công vậy”.

Bình luận bị cho là ám chỉ của Mr. Đàm.
Dù không nói thẳng, nhưng nhiều người cho rằng, Mr. Đàm đang ngầm “ám chỉ” Tùng Dương. Nguyên nhân là do trang phục của giọng ca Mưa bay tháp cổ trong đêm nhạc vừa qua chính là bộ đồ trắng kèm đôi cánh thiên thần nổi bật.
Trên trang cá nhân, Tùng Dương chia sẻ: "...Nếu gặp phải quỷ Satan (Lucifer) đội lốt (đeo cánh đen) có tâm hồn vẩn đục (giở nhiều chiêu trò thị phi) thì nên tránh. Hãy sống hồn nhiên nhất còn tích phước đức cho con cháu ta sau này".
Hồi tháng Tư, Tùng Dương đã khiến dư luận dậy sóng khi phát biểu: “Bolero chỉ mang tính hoài niệm, không mang tính chất sáng tạo, phát triển nền âm nhạc. Già trẻ, lớn bé mà đều đắm đuối với Bolero thì đúng là một sự thụt lùi”. Phát ngôn này lập tức tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Không chỉ cư dân mạng, mà nhiều nghệ sĩ Việt, nhất là những ngôi sao đang theo đuổi dòng nhạc Bolero đã thẳng thắn "phản pháo" Tùng Dương. |
Tuyết Anh (T/h)