Một cậu bé 7 trai tuổi tưởng đã bị chết đuối khi bơi trên 1 con sông ở Trung Quốc. Trong lúc tuyệt vọng, người ông đã bất ngờ thấy tay cháu vẫy gọi giữa những mô đất.
Cậu bé 7 tuổi đã bị nước cuốn đi trong khi bơi trên sông
Ông nội của bé là Lao Ye cho biết vào tối ngày 22/7, ông đưa cháu trai đi bơi và đứa cháu đột ngột biến mất trong dòng nước. “Cháu tôi bất ngờ biến mất khỏi tầm mắt và tôi thực sự lo sợ rằng cháu mình đã gặp nạn lúc đó", ông Ye nói.
Ông và những người dân làng đã đi dọc theo bờ sông để tìm cháu và bất ngờ phát hiện tay đứa trẻ nhô lên giữa đất đá và đang vẫy gọi.
Thật ngạc nhiên khi người ông tìm thấy cháu không phải trong nước mà là giữa đống đất đá
Ngay sau đó 14 lính cứu hoả đã được điều tới để giải cứu cậu bé khỏi hang động ngầm dưới mặt đất.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.