Ngày 21/2, một sự việc nguy hiểm đã xảy ra trên đường phố Quảng Đông, Trung Quốc. Một người mẹ đang chơi pháo (còn gọi là pháo cát) với con mình. Trong lúc quay người rời đi, đứa trẻ đã cho quả pháo vào miệng, nhầm nó là kẹo.
Theo clip đang lan truyền trên mạng, một người mẹ đang chơi với con mình trước nhà. Sau đó, người mẹ đứng dậy và đi vào bên trong. Chỉ 8 giây sau, đứa trẻ cho một quả pháo vào miệng. Quả pháo phát nổ ngay giây tiếp theo và người mẹ lập tức chạy ra an ủi con khi nghe thấy tiếng nổ.

Quả pháo phát nổ khi bé gái cho vào miệng cắn.
Theo lời người mẹ, bà đã dạy con mình ném pháo xuống đất để chơi. Không ngờ, đứa trẻ lại nhầm chúng là kẹo và cho vào miệng cắn, dẫn đến bị thương ở lưỡi. May mắn thay, vết thương không nghiêm trọng.
Sau khi clip lan truyền, nhiều cư dân mạng đã chỉ trích hành vi của cha mẹ: "Người mẹ này quá bất cẩn", "Đứa trẻ thiếu hiểu biết, vậy người lớn cũng thiếu hiểu biết sao?", "Sự giám sát và chăm sóc của cha mẹ không đầy đủ".
Một số cư dân mạng cũng cho rằng các nhà sản xuất hiện nay làm cho pháo trông giống như kẹo và đựng trong những chai đẹp mắt, điều này có thể dễ dàng "gây ra tác hại lớn".
P.Linh (t/h)