Tuyển người khóc thuê, làm 2,5 tiếng/ngày vẫn nhận lương tiền triệu

Thứ 4, 16/07/2025 06:36

Một công ty tang lễ tại Đài Loan gây sốt khi đăng tin tuyển nhân viên khóc thuê với mức lương 2.000 Đài tệ (khoảng 1,8 triệu đồng) cho một buổi lễ.

Mới đây, một tin tuyển dụng đặc biệt tại thành phố Đài Trung (Đài Loan) khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Một công ty tang lễ đăng tin tuyển “nhân viên khóc thuê”, với tiêu đề gây chú ý: “Chúng tôi cần những giọt nước mắt quý báu của bạn, chỉ cần khóc được là nhận lương”.

Theo đó, công ty này đăng thông báo trên Facebook, nêu rõ yêu cầu tuyển “người khóc thuê” cho một tang lễ sắp diễn ra tại Nhà tang lễ thành phố Đài Trung vào sáng ngày 26/7, khung giờ làm việc từ 9h đến 11h30, với mức lương 2.000 Đài tệ (khoảng 1,8 triệu đồng), trả tiền mặt ngay sau buổi lễ. Điều kiện duy nhất là phải đủ 18 tuổi trở lên, vì gia chủ không cho phép người chưa thành niên tham gia.

img

Khóc thuê là một trong những nghề có tuổi đời rất lâu ở Đài Loan.

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự quan tâm và hàng loạt bình luận hài hước từ cộng đồng mạng:

“Tôi chỉ cần nhìn bảng lương là đã muốn khóc rồi”.

“Có được dùng dầu gió hoặc ớt để hỗ trợ không”.

“Diễn xuất của tôi ổn đấy, điều khiển nước mắt cũng OK”.

“Chỉ cần nghe con điểm kém là tôi có thể khóc ngay lập tức”.

Được biết, trong văn hóa tang lễ truyền thống Đài Loan, người khóc thuê thường là những phụ nữ mặc áo tang, đứng trước linh cữu khóc lóc, than vãn, đôi khi dùng nhạc cụ đơn giản để tăng phần bi ai cho không khí buổi tang lễ. Loại công việc này chủ yếu do phụ nữ đảm nhiệm, trong khi nam giới tương đối hiếm, và thù lao cũng tương đối cao hơn.

img

Theo phong tục cổ xưa, tiếng khóc vang vọng của những người này không chỉ là màn trình diễn, mà còn giúp người thân bày tỏ nỗi đau, khóc thay cả phần của những người đã cạn nước mắt, qua đó thể hiện sự tiếc thương sâu sắc dành cho người đã khuất.

Tuy nhiên, theo thời gian nhiều gia đình hiện đại chọn hình thức tang lễ gọn nhẹ, hỏa táng đơn giản, không còn giữ các nghi thức phức tạp như xưa. Những cảnh tượng “hiếu nam hiếu nữ” khóc gào trước linh cữu ngày càng ít thấy.

Một nhà tổ chức tang lễ chia sẻ, hiện tại toàn thành phố Đài Trung chỉ còn chưa đến 3 người còn làm nghề khóc thuê, và đa phần đều đã lớn tuổi, trên 60.

Phan Hằng - HK01

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.