U23 Việt Nam vào bán kết ASIAD 18: Một đêm trắng trong niềm vui chiến thắng

U23 Việt Nam vào bán kết ASIAD 18: Một đêm trắng trong niềm vui chiến thắng

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 3, 28/08/2018 06:00

Ngay sau khi trận đấu lịch sử của U23 Việt Nam – U23 Syria kết thúc, PV báo Người Đưa Tin cũng đã liên hệ nhanh với phụ huynh của các cầu thủ đang thi đấu tại ASIAD 18.

Trận tứ kết ASIAD giữa U23 Việt Nam với U23 Syria đã kết thúc. Sau 120 phút thi đấu U23 Việt Nam đã có bàn thắng duy nhất của trận trận đấu do công của Văn Toàn. Chiến thắng đưa U23 Việt Nam vào bán kết gặp U23 Hàn Quốc.

Có thể nói, trận đấu đầy kịch tính của đội tuyển U23 Việt Nam trước đội tuyển U23 Syria đã khiến người hâm mộ trái bóng tròn cả nước nức lòng. Lúc này đây, trên khắp các trang mạng xã hội, nhà nhà, người người đều chia sẻ không khí ăn mừng chiến thắng.

Thể thao - U23 Việt Nam vào bán kết ASIAD 18: Một đêm trắng trong niềm vui chiến thắng

Người hâm mộ cả nước đã tràn xuống phố ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.

Thể thao - U23 Việt Nam vào bán kết ASIAD 18: Một đêm trắng trong niềm vui chiến thắng (Hình 2).
Thể thao - U23 Việt Nam vào bán kết ASIAD 18: Một đêm trắng trong niềm vui chiến thắng (Hình 3).

Rất nhiều người hâm mộ trái bòng tròn đã cập nhật cảm xúc của mình.

Thể thao - U23 Việt Nam vào bán kết ASIAD 18: Một đêm trắng trong niềm vui chiến thắng (Hình 4).

Hòa chung không khí vui mừng, phấn khởi.

Thể thao - U23 Việt Nam vào bán kết ASIAD 18: Một đêm trắng trong niềm vui chiến thắng (Hình 5).
Thể thao - U23 Việt Nam vào bán kết ASIAD 18: Một đêm trắng trong niềm vui chiến thắng (Hình 6).
Thể thao - U23 Việt Nam vào bán kết ASIAD 18: Một đêm trắng trong niềm vui chiến thắng (Hình 7).

Những hình ảnh tuyệt vời của cổ động viên Việt Nam được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Mẹ của tiền vệ Đỗ Duy Mạnh, bà Lê Thị Lan không giấu nổi cảm xúc của mình khi đội tuyển U23 Việt Nam đã giành vé vào bán kết ASIAD 18. Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, bà Lan cho hay: “Cảm xúc hiện tại của tôi không có gì sướng bằng. Chỉ hơi buồn là Duy Mạnh không được chơi đến phút cuối cùng. Nhưng không sao, cả đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng, mang vinh quang về cho Tổ quốc”.

Thể thao - U23 Việt Nam vào bán kết ASIAD 18: Một đêm trắng trong niềm vui chiến thắng (Hình 8).

Mẹ của Duy Mạnh nói rằng bà không thể ngủ được vì vui sướng trước chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.

Nhận xét về quá trình thi đấu của con trai trong trận đấu lần này, bà Lan cho biết thêm: “Duy Mạnh hôm nay thi đấu tròn vai, những pha phá bóng bổng thì Mạnh đều làm được. Lúc nhìn thấy con bị chấn thương, tôi rất xót. Nhưng, tôi cũng đành tạm gác một bên vì chiến thắng của toàn đội. Tôi quá vui mừng và không cụm từ gì có thể diễn tả được lúc này. Cả đêm nay có lẽ tôi sẽ không ngủ được và tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà người hâm mộ cả nước cũng vậy”.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.