Một sự việc hi hữu xảy ra tại huyện Etawah, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khi một con trăn đá Ấn Độ dài khoảng 3,6 m, nặng 25 kg bất ngờ xuất hiện trong căn bếp của một gia đình.
Theo India Today, sự việc xảy ra vào buổi tối, khi người phụ nữ vào bếp chuẩn bị thức ăn cho các con. Trong lúc nấu ăn, cô bất ngờ nhìn thấy con trăn lớn nằm trên mặt bếp.

Ảnh: India Today
Quá sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt, người phụ nữ hét lên rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, thông báo cho gia đình và hàng xóm.
Người dân địa phương sau đó liên hệ với cơ quan kiểm lâm. Đội cứu hộ cùng chuyên gia động vật hoang dã Ashish Tripathi nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm cách bắt con vật.
Nguồn: India Today
Sau nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công con trăn mà không làm tổn thương nó. Người phụ nữ cho biết cô chưa từng nhìn thấy con trăn nào lớn như vậy xuất hiện trong khu dân cư trước đây và vô cùng hoảng sợ khi phát hiện con vật ngay trong bếp nhà mình.
Sự việc khiến gia đình, gồm người phụ nữ, chồng làm lao động phổ thông và ba con nhỏ, không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, rất may, quá trình giải cứu không gây thương tích cho người dân hay con vật.
Chuyên gia Ashish Tripathi xác định con trăn trên là trăn đá Ấn Độ (Python molurus), một loài không có nọc độc. Dù vậy, vết cắn của chúng vẫn có thể gây thương tích nghiêm trọng và dẫn đến nhiễm trùng, thậm chí hoại thư.
Sau khi được giải cứu, con trăn được bàn giao cho cơ quan lâm nghiệp địa phương để đưa trở lại môi trường tự nhiên.
Minh Hoa (t/h)