Quân đội và cảnh sát Venezuela đã tuyên thệ trung thành với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, vài tuần sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores trong một cuộc đột kích chớp nhoáng vào thủ đô Caracas.
Vào ngày 28/1, tại Học viện Quân sự Bolivar thuộc phức hợp quân sự Fuerte Tiuna ở Caracas, bà Rodriguez đã chứng kiến buổi lễ quan trọng khi lực lượng cảnh sát và quân đội Venezuela chính thức tuyên thệ trung thành tuyệt đối với bà.
"Chúng tôi thề trung thành tuyệt đối và phục tùng", Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino nói, trao cho bà Rodriguez cây gậy và thanh kiếm tượng trưng của anh hùng độc lập Simon Bolivar.
"Đây là một khoảnh khắc chưa từng có trong lịch sử nước cộng hòa của chúng ta," ông Padrino nhấn mạnh.
Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello, thay mặt lực lượng cảnh sát, khẳng định việc ủng hộ bà Rodriguez là để bảo vệ sự liên tục của chính phủ và toàn vẹn dân tộc Venezuela.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez tham dự một sự kiện để nhận phù hiệu của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Venezuela, ngày 28/1/2026. Ảnh: Al Jazeera
Lời cam kết được đưa ra khi hơn 3.000 binh sĩ và cảnh sát mặc đồng phục diễu hành qua trước mặt nữ lãnh đạo kiêm tổng tư lệnh đầu tiên của Venezuela.
Lời thề trung thành từ quân đội và cảnh sát cũng là bước củng cố quyền lực quan trọng cho bà Rodriguez giữa bối cảnh căng thẳng nội bộ và áp lực quốc tế.
Bà đã lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ kể từ biến cố chấn động vào ngày 3/1 khi các đặc nhiệm Mỹ, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, đã đột kích vào thủ đô Caracas, bắt giữ vợ chồng ông Maduro và đưa sang New York.
Kể từ khi lên nắm quyền, vị chính trị gia 55 tuổi đã thực hiện một số động thái nhằm củng cố hình ảnh và ổn định tình hình, như thả 104 tù nhân chính trị. Bà nhấn mạnh đây là "thời khắc chính trị mới" cho Venezuela.
Bà tuyên bố "không có thế lực nước ngoài nào đang điều hành Venezuela", ngay cả khi ông Trump đe dọa can thiệp quân sự hơn nữa nếu chính phủ lâm thời của bà không tuân thủ việc trao quyền kiểm soát lớn hơn cho các công ty Mỹ đối với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.
Bà cũng đáp trả các chỉ trích từ phe đối lập, đặc biệt là lãnh đạo Maria Corina Machado, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình. Không đề cập trực tiếp đến vị chính trị gia đối lập này, bà Rodriguez nói: "Những ai tìm cách gây hại và tàn phá cho người dân Venezuela, cứ để họ ở lại Washington".
Minh Đức (Theo Al Jazeera, Straits Times)